Man City bị Brighton cầm hòa 1-1: Cú vấp đau đớn tại Etihad và hồi chuông báo động cho Pep

Man City bị Brighton cầm hòa 1-1: Cú vấp đau đớn tại Etihad và hồi chuông báo động cho Pep
2 ngày trướcBài gốc
Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh vừa chứng kiến một bước ngoặt đáng báo động cho Manchester City ngay tại "thánh địa" Etihad. Đoàn quân của HLV Pep Guardiola đã trải qua 90 phút đầy bế tắc trước một Brighton & Hove Albion cực kỳ bản lĩnh. Trận hòa 1-1 không chỉ khiến Man City bị Arsenal bỏ xa 5 điểm trên bảng xếp hạng mà còn phơi bày những vết nứt nghiêm trọng trong cỗ máy chiến thắng vốn được coi là hoàn hảo.
Bi kịch của các con số: Khi 2.35 xG chỉ đổi lại một bàn thắng
Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến kết quả thất vọng này chính là sự vô duyên kỳ lạ của các chân sút chủ nhà. Theo thống kê, Man City kiểm soát hoàn toàn thế trận với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 2.35, áp đảo hoàn toàn con số 0.81 của Brighton. Tuy nhiên, trong bóng đá, hiệu quả mới là thước đo cuối cùng.
Đội chủ sân Etihad tung ra tổng cộng 22 cú dứt điểm nhưng chỉ duy nhất quả phạt đền của Erling Haaland đi trúng mục tiêu. Sự phung phí này thể hiện rõ nét nhất ở đầu hiệp hai khi Bernardo Silva dứt điểm trúng cột dọc ở cự ly gần trong tình thế khung thành đã bỏ trống. Bi kịch tiếp nối ở những phút cuối khi Rayan Cherki liên tiếp bỏ lỡ hai cơ hội "mười mươi" ở các phút 86 và 88, trực tiếp tước đi cơ hội giành trọn 3 điểm của nhà đương kim vô địch.
Erling Haaland nổ súng trở lại nhưng chừng ấy là chưa đủ.
Sự mong manh trong hệ thống và đòn hồi mã thương từ Mitoma
Mặc dù nắm giữ 60% thời lượng kiểm soát bóng, Man City lại cho thấy sự lơi lỏng đáng trách về mặt tâm lý ngay sau giờ nghỉ. Brighton, với lối chơi pressing tầm cao đầy khó chịu, đã tận dụng triệt để những lỗ hổng trong hệ thống phòng ngự của chủ nhà. Phút 60, kịch bản xấu nhất đã xảy ra với Man City.
Yasin Ayari và Kaoru Mitoma đã có pha phối hợp xé toang hàng thủ đối phương. Mitoma, với tốc độ và sự tinh quái thường thấy, đã khai thác khoảng trống hiếm hoi để tung cú dứt điểm hiểm hóc vào góc dưới, hạ gục thủ thành Donnarumma. Bàn thua này là minh chứng cho thấy Man City cực kỳ dễ tổn thương khi họ không thể duy trì sức ép liên tục để bóp nghẹt ý chí phản kháng của đối thủ.
Bức tường Jan Paul van Hecke và tinh thần thép của Brighton
Sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến sự kiên cường của hệ thống phòng ngự đội khách. Brighton đã chơi một trận đấu quả cảm với tâm thế của những chiến binh. Trong đó, trung vệ Jan Paul van Hecke xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu với những đóng góp vô giá ở mặt trận phòng ngự.
Khoảnh khắc định đoạt số phận trận đấu đến ở phút bù giờ 90+1. Khi Erling Haaland tung cú sút cận thành mà cả sân Etihad đã sẵn sàng ăn mừng, Van Hecke đã lao mình chắn bóng (block) ngay trước vạch vôi. Pha cứu thua này có giá trị không kém gì một bàn thắng, trực tiếp lấy đi 2 điểm từ tay Man City. Bên cạnh đó, thủ thành Bart Verbruggen cũng có một ngày thi đấu xuất thần, liên tục hóa giải các nỗ lực dứt điểm tầm xa từ phía đội chủ nhà.
Brighton đã nỗ lực chống đỡ và phản đòn để khiến Man City phải chia điểm tại Etihad.
Chiều sâu đội hình và bài toán nhân sự của Pep Guardiola
Trận hòa này cũng đặt ra dấu hỏi lớn về chiều sâu lực lượng của Man City trong bối cảnh bão chấn thương đang càn quét. Việc Pep Guardiola phải sử dụng trung vệ 20 tuổi Max Alleyne cho thấy sự khủng hoảng nhân sự ở hàng thủ. Dù Alleyne chơi tròn vai, nhưng sự thiếu vắng những chốt chặn đẳng cấp như Ruben Dias hay Gvardiol đã làm giảm đáng kể sự uy quyền trước khung gỗ.
Hơn nữa, các phương án thay người của Pep trong trận đấu này không mang lại hiệu quả như kỳ vọng. Rayan Cherki được kỳ vọng sẽ tạo đột biến khi thay cho Phil Foden, nhưng anh lại trở thành tâm điểm của sự thất vọng với những pha bỏ lỡ khó tin. Khoảng cách về trình độ giữa đội hình chính và các phương án dự phòng đang trở thành rào cản lớn nhất của Man City trên con đường bảo vệ ngôi vương trước một Arsenal đang thi đấu cực kỳ ổn định.
Tuệ Nhân
Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/man-city-bi-brighton-cam-hoa-1-1-cu-vap-dau-don-tai-etihad-va-hoi-chuong-bao-dong-cho-pep-416801.html