Trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh, Manchester City đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Burnley, qua đó chính thức vượt qua Arsenal để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng sau vòng 33.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội khách nhanh chóng áp đặt thế trận. Phút thứ 5, Jérémy Doku có pha xử lý quyết đoán trước khi chọc khe tinh tế để Erling Haaland băng xuống đối mặt. Tiền đạo người Na Uy lạnh lùng lốp bóng qua thủ thành Martin Dúbravka, mở tỷ số cho Man City.
Có bàn thắng sớm, đoàn quân của HLV Pep Guardiola kiểm soát hoàn toàn thế trận. Tuy nhiên, sự thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm khiến họ không thể gia tăng cách biệt. Dù vậy, Burnley cũng không tạo được sức ép đáng kể, đặc biệt trong hiệp hai, khi lối chơi thiếu đột biến khiến đội chủ nhà không thể xuyên thủng hàng thủ đối phương.
Chiến thắng tối thiểu nhưng đủ để Man City giành trọn 3 điểm, hiện hai đội hiện cùng có 70 điểm sau 33 trận, hiệu số +37, nhưng Man City xếp trên nhờ ghi nhiều bàn thắng hơn (66 so với 63).
Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên kể từ vòng mở màn ngày 21-8-2025, Man City trở lại ngôi đầu bảng. Thống kê cho thấy, đội bóng thành Manchester chưa từng đánh rơi chức vô địch khi dẫn đầu từ vòng 33 – yếu tố củng cố niềm tin cho thầy trò Guardiola trong chặng nước rút.
Pha ghi bàn thắng của Erling Haaland
Ở chiều ngược lại, thất bại này chính thức đẩy Burnley xuống hạng khi kém nhóm an toàn tới 13 điểm trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 4 vòng. Đây là lần thứ 5 đội bóng vùng Lancashire rớt hạng trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh, chỉ kém kỷ lục của Norwich City. Trước đó, Wolverhampton Wanderers cũng đã sớm nhận vé xuống hạng, trong khi suất còn lại đang thuộc về Tottenham Hotspur.
BÌNH AN