Chiến thắng 3-1 của Man City ở trận bán kết lượt về tại sân Etihad không chỉ biến đương kim vô địch Newcastle thành cựu vương League Cup, mà còn giúp đoàn quân của HLV Pep Guardiola chặn đứng chuỗi trận gây thất vọng, tái lập sự tự tin trước giai đoạn then chốt của mùa giải.
Dồn ép đối thủ
Nắm lợi thế thắng lợi 2-0 từ trận lượt đi cách đây 3 tuần, Pep Guardiola quyết định chọn cách tiếp cận khá thận trọng ở màn tái đấu với "Chích chòe" trong bối cảnh phải giữ sức một số trụ cột cho mặt trận Ngoại hạng Anh. Dù vậy, Man City vẫn duy trì được nhịp độ tấn công cao, như khát khao mà Omar Marmoush cùng rất nhiều đồng đội thể hiện ngay từ những phút đầu tiên.
Pressing quyết liệt, kiểm soát bóng vượt trội và dồn ép Newcastle trong điều kiện thời tiết lạnh giá tại Manchester, Man City cụ thể hóa sức tấn công mạnh mẽ ấy bằng 2 pha lập công của Omar Marmoush trong vòng 22 phút. Tijjani Reijnders tận dụng sai sót của hàng phòng ngự Newcastle để nâng tỉ số lên 3-0 chỉ sau hơn nửa giờ so tài, gần như định đoạt cục diện trận đấu, đồng thời tạo cách biệt cực lớn về tổng tỉ số 2 lượt đấu với 5 bàn.
Newcastle nỗ lực đẩy cao đội hình trong hiệp 2 và có được bàn rút ngắn tỉ số còn 1-3 nhờ pha xử lý đậm chất kỹ thuật của Anthony Elanga, một cựu thành viên Man United. Tuy vậy, đó là điểm sáng hiếm hoi của đội khách. Bởi lẽ, khi Man City chủ động giảm nhịp độ đồng thời kìm giữ thế trận trong tầm kiểm soát, hoàn toàn không có cơ hội ngược dòng dành cho Newcastle như cách Tottenham đã làm với Man City cách đây ít ngày.
Man City khẳng định sức mạnh ở đấu trường League Cup. (Ảnh: MANCITYFC)
Giải tỏa áp lực
Sau khi đánh rơi điểm số ở 3 trong 5 lần xuất trận gần nhất trên mọi đấu trường (hòa 1, thua 2), Man City đã tìm lại cảm giác chinh phục với sự áp đảo của đội bóng "chiếu trên".
Nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhấn mạnh Man City vào đến chung kết League Cup nhờ duy trì sự ổn định suốt 180 phút (2 lượt trận) trước một đối thủ giàu năng lượng và luôn chơi với cường độ cao như Newcastle. Việc nhiều cầu thủ lần đầu tiến sâu tới một trận chung kết cùng CLB cũng mang lại giá trị trải nghiệm đáng kể.
Tấm vé vào chung kết League Cup còn mang ý nghĩa giải tỏa áp lực. Man City từng trải qua giai đoạn thiếu ổn định, thậm chí hiệu quả ghi bàn suy giảm đáng ngại (chưa từng ghi bàn ở hiệp 2 các trận đấu từ đầu năm 2026). Trận bán kết lượt về gặp Newcastle tiếp tục phản ánh phần nào vấn đề này khi đội chủ nhà giảm cường độ sau giờ nghỉ, để đối phương tạo thêm cơ hội. Đây vẫn là chi tiết mà Guardiola phải điều chỉnh khi phía trước là các trận cầu lớn.
League Cup có thể không danh giá bằng Ngoại hạng Anh hay Champions League, nhưng chưa bao giờ bị Guardiola xem nhẹ. Man City từng thống trị giải đấu này với 5 lần vào chung kết Carabao Cup trong 10 năm. Một danh hiệu lúc này không chỉ giúp họ tránh nguy cơ trắng tay mà còn tạo cú hích tinh thần cho chặng đường cuối mùa.
Vì thế, trận chung kết tại Wembley ngày 22-3 với Arsenal mang nhiều ý nghĩa. Đây là cuộc chiến giữa 2 đội dẫn đầu Ngoại hạng Anh, hứa hẹn căng thẳng và giàu tính cạnh tranh. Mọi danh hiệu được trao cho Man City những năm qua luôn mang lại hiệu ứng đáng kể trên nhiều phương diện và League Cup mùa này không phải là ngoại lệ.
Các phương án xoay tua đội hình của Guardiola đều phát huy hiệu quả. Marmoush tận dụng tốt cơ hội đá chính với cú đúp bàn thắng. Reijnders ghi bàn và hỗ trợ điều tiết khu trung tuyến. Thủ môn James Trafford với nhiều pha cứu thua quan trọng. Những màn thể hiện này cho thấy chiều sâu đội hình Man City vẫn đủ sức đáp ứng khi cần xoay vòng trong giai đoạn thi đấu dày đặc.
ĐÔNG LINH