Trận đấu trên sân Hill Dickinson diễn ra đầy kịch tính hấp dẫn, với đội khách Man City thi đấu nổi bật hơn trong hiệp một.
Sau nhiều nỗ lực, Man City khai thông bế tắc nhờ cú sút cong tuyệt đẹp của Jeremy Doku ở phút 43.
Gió đảo chiều trong hiệp hai khi Everton tận dụng các sai lầm nơi hàng thủ Man City để ghi 3 bàn, dẫn ngược 3-1 cho tới phút 82.
Tiền đạo Thierno Barry trừng phạt đường chuyền về bất cẩn của Marc Guehi để hạ gục thủ môn Gianluigi Donnarumma gỡ hòa 1-1 cho Everton ở phút 68.
Khán đài sân Hill Dickinson như bùng nổ khi Jake O'Brien đánh đầu ghi bàn giúp Everton dẫn trước 2-1 ở phút 73.
Tới phút 81, cổ động viên chủ nhà lại được dịp ăn mừng khi Thierno Barry hoàn tất cú đúp cá nhân, đưa Everton dẫn ngược 3-1.
Lúc này, nhiều cổ động viên đội khách Man City đã bỏ về trong sự thất vọng. Họ cho rằng đội nhà sẽ trắng tay rời Hill Dickinson và cuộc đua vô địch của thầy trò Pep Guardiola cũng đã hết.
Tuy nhiên, dưới sân các cầu thủ Man City vẫn chiến đấu tới giây phút cuối cùng. Nỗ lực ấy giúp họ có được bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3, nhờ công Erling Haaland ở phút 83.
Kịch tính hơn khi tới phút bù giờ 90+7, ngôi sao Jeremy Doku hoàn tất cú đúp cá nhân, giúp Man City cân bình tỷ số 3-3.
Vẻ mặt đầy thất vọng của HLV Pep Guardiola dù Man City hút chết ở giây cuối cùng của trận đấu thuộc vòng 35.
Kết quả này khiến Man City kém Arsenal 5 điểm dù đội chủ sân Etihad vẫn còn 1 trận chưa đấu. Do đó, chỉ cần thắng 3 trận cuối, Pháo thủ London sẽ đăng quang Ngoại hạng Anh lần đầu tiên sau 22 năm.
Như Yên