Manchester City vừa phải trải qua một trong những đêm thi đấu tồi tệ nhất tại đấu trường châu lục khi để thua Real Madrid 0-3 trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League. Thất bại nặng nề ngay tại sân Santiago Bernabeu khiến đội trưởng Bernardo Silva phải thừa nhận rằng cơ hội đi tiếp của đại diện nước Anh hiện đang trở nên vô cùng u ám.
Man City nhận thất bại cay đắng trước Real.
Điểm nhấn định đoạt số phận trận đấu thuộc về Federico Valverde bên phía Real Madrid với một cú hat-trick xuất sắc. Thực tế, tỉ số có thể còn tồi tệ hơn cho nhà đương kim vô địch Premier League nếu thủ môn Gianluigi Donnarumma không cản phá thành công quả phạt đền của Vinicius Jr trong hiệp hai. Chia sẻ sau trận, Bernardo Silva không giấu nổi sự thất vọng: "Ở tỷ số 3-0, mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Hiện tại, cảm giác thực sự rất tệ, mọi thứ thực sự đen tối."
Sự sụp đổ về tâm lý và kiểm soát
Phân tích về diễn biến, tiền vệ người Bồ Đào Nha cho rằng Man City đã nhập cuộc không tệ và tìm thấy được những khoảng trống cần thiết. Tuy nhiên, bước ngoặt xảy ra khi bàn thua đầu tiên xuất hiện, làm thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu. Silva nhận định các cầu thủ đã để cảm xúc chi phối quá mức, dẫn đến việc mất kiểm soát trong các tình huống chuyển trạng thái và tranh chấp bóng hai.
Khi đối đầu với một Real Madrid sở hữu chất lượng đội hình hàng đầu, mọi sai lầm đều phải trả giá đắt. Silva thừa nhận Bernabeu là một đấu trường cực kỳ khắc nghiệt và đây là bài học đắt giá cho toàn đội. Dù vậy, anh vẫn nỗ lực duy trì tinh thần lạc quan cho trận tái đấu: "Chắc chắn tuần tới chúng tôi sẽ bước vào trận đấu với suy nghĩ rằng mình vẫn còn cơ hội tại Etihad."
Pep Guardiola và những thử nghiệm chiến thuật
Trước những chỉ trích về việc can thiệp quá sâu vào chiến thuật, HLV Pep Guardiola đã lên tiếng phủ nhận. Trong trận đấu này, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã gây bất ngờ khi sử dụng đồng thời bộ ba cầu thủ chạy cánh có thiên hướng tấn công là Doku, Savinho và Antoine Semenyo.
Pep thừa nhận 0-3 là một kết quả tồi tệ và đội bóng đã gặp khó khăn lớn trong việc ngăn chặn các tình huống phản công sắc lẹm của đối thủ. Ông yêu cầu các học trò nhanh chóng lấy lại tinh thần để chuẩn bị cho trận gặp West Ham tại quốc nội trước khi dồn toàn lực cho trận lượt về. Đáng chú ý, thất bại của Man City cũng kéo dài chuỗi phong độ nghèo nàn của bóng đá Anh, khi cả 6 câu lạc bộ Premier League đều không thể giành chiến thắng trong loạt trận châu Âu vừa qua.
Tuệ Nhân