Dù được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ, Man City nhập cuộc rời rạc và thiếu sinh khí. Trước lối chơi phòng ngự chặt chẽ và phản công sắc bén của đội chủ nhà, các ngôi sao tấn công bên phía Man City gần như bị vô hiệu hóa. Erling Haaland bị cô lập, trong khi Phil Foden và Rayan Cherki hiếm khi có đủ không gian để tạo khác biệt.
Bodo/Glimt chơi quá hay...
... khiến Man City thảm bại
Bodo/Glimt không chỉ phòng ngự chắc chắn mà còn tỏ ra cực kỳ hiệu quả khi lên bóng. Phút 22, từ một pha áp sát ở rìa vòng cấm, Ole Blomberg tung đường tạt chính xác để Kasper Hogh bật cao đánh đầu mở tỉ số. Chỉ hai phút sau, Man City choáng váng lần nữa khi Max Alleyne mắc sai lầm trong khâu phòng ngự, tạo điều kiện để Hogh hoàn tất cú đúp, đẩy đội khách vào thế rượt đuổi từ rất sớm.
Hai bàn thua liên tiếp khiến Man City nỗ lực đẩy cao đội hình, nhưng các pha tấn công của họ vẫn thiếu sự sắc bén cần thiết. Trong khi đó, đội bóng Na Uy tiếp tục trung thành với những đợt phản công tốc độ. Phút 58, Jens Hauge di chuyển thông minh từ tuyến hai, đón khoảng trống trước vòng cấm rồi tung cú sút quyết đoán, nâng tỉ số lên 3-0 và đẩy Man City vào tình thế vô cùng khó khăn.
Rodri nhận thẻ đỏ khiến Man City không còn cơ hội ngược dòng
Niềm hy vọng mong manh của đội khách chỉ kịp lóe lên ít phút sau đó. Từ pha đoạt bóng của Nico O’Reilly, Rayan Cherki tung cú vô-lê đẹp mắt rút ngắn cách biệt xuống còn 1-3. Tuy nhiên, thay vì giữ được sự bình tĩnh để tìm kiếm thêm bàn thắng, Man City lại tự làm khó mình. Rodri phạm lỗi liên tiếp trong thời gian ngắn, nhận hai thẻ vàng và phải rời sân, khiến đội khách chơi thiếu người trong phần còn lại của trận đấu.
Chung cuộc, đội bóng Anh chấp nhận thất bại 1-3 trong một trận đấu mà họ hoàn toàn lép vế trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn. Kết quả này khiến Man City mới có 13 điểm sau 7 trận, qua đó lỡ cơ hội giành vé vào vòng 1/8 sớm một vòng. Để tự quyết số phận, thầy trò Guardiola buộc phải thắng Galatasaray lượt cuối. Trong khi đó, chiến thắng đầu tiên tại vòng bảng giúp Bodo/Glimt vươn lên vị trí 26 với 6 điểm, thắp lại hy vọng lọt vào top 24 để giành suất dự vòng play-off, nếu tiếp tục gây bất ngờ trước Atletico ở lượt trận cuối cùng.
Thiện Nguyên