Aston Villa đánh bại Manchester City 1-0 tại Villa Park ở Ngoại hạng Anh. Đỉnh điểm kịch tính đến ở phút 89: Erling Haaland băng cắt trong vòng cấm và va mạnh vào cột dọc, trước khi pha đưa bóng vào lưới bị từ chối vì việt vị. Sau trận, HLV Pep Guardiola trấn an người hâm mộ khi khẳng định ông tin Haaland sẽ ổn.
Haaland ở trận đấu với Aston Villa.
Khoảnh khắc then chốt phút 89
Manchester City dồn lực tìm bàn gỡ ở cuối trận và cơ hội rõ nhất thuộc về Haaland. Tiền đạo người Na Uy lao vào điểm cắt trước khung thành nhưng va chạm với cột dọc trong tình huống dứt điểm. Bóng sau đó được đưa vào lưới, tuy nhiên bàn gỡ hòa của City không được công nhận vì lỗi việt vị. Đó là chi tiết làm thay đổi hoàn toàn cục diện, khép lại một đêm bế tắc của hàng công đội khách.
Bàn thắng của Matty Cash và chuỗi trận đặc biệt bị chặn đứng
Matty Cash là người ghi bàn duy nhất, mang về chiến thắng được đánh giá ấn tượng nhất mùa của Aston Villa tính đến thời điểm hiện tại. Kết quả 1-0 cũng chấm dứt chuỗi 12 trận ghi bàn liên tiếp của Haaland. Đáng chú ý, đây là mùa giải thứ ba liên tiếp Manchester City không thể giành chiến thắng tại Villa Park, cho thấy sân đấu này tiếp tục là điểm đến khó chịu với thầy trò Guardiola.
Phân tích chiến thuật: City kiểm soát, Villa tổ chức kỷ luật
Guardiola nhấn mạnh đội bóng của ông đã chơi “dũng cảm, kiểm soát bóng tốt, tạo ra nhiều cơ hội”. Thực tế, City chủ động đẩy cao đội hình, tìm kiếm các khoảng trống sau lưng hàng thủ chủ nhà. Tuy vậy, Aston Villa duy trì được cự ly và tổ chức phòng ngự kín kẽ, buộc City nhiều lần dứt điểm trong thế khó hoặc thiếu nhịp quyết định ở pha bóng cuối.
Ở phía trên, Haaland vẫn là điểm đến cho các pha căng ngang và bóng sệt vào cột hai. Cơ hội lớn nhất của anh đến muộn, khi thể lực của đôi bên đã suy giảm, cho thấy City kiên trì với ý tưởng đưa bóng nhanh vào vùng 5m50 để tận dụng khả năng băng cắt. Song chỉ một nhịp chậm hoặc một bước chạy sai cũng đủ khiến thế trận nghiêng về đội chủ nhà – điều Villa đã làm tốt.
Thống kê quan trọng
Phản ứng sau trận
Pep Guardiola nói ngắn gọn về tình trạng của Haaland: “Hy vọng cậu ấy không sao.” Về màn trình diễn, ông nhận xét: “Tôi không biết có bao nhiêu đội có thể đến đây và chơi như cách chúng tôi đã thể hiện – dũng cảm, kiểm soát bóng tốt, tạo ra nhiều cơ hội.” Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng đánh giá cao đối thủ: “Họ là một đội đủ trình độ Champions League, dù không được tham dự ở mùa giải năm nay, nhưng chắc chắn là một tập thể chất lượng.”
Về cuộc đua vô địch, Guardiola giữ sự điềm tĩnh: “Tôi không sống trong tháng 10 hay tháng 11 mà nghĩ: ‘chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi không vô địch Ngoại hạng Anh?’ – Chúng tôi sẽ đi từng trận một.”
Tác động và lịch thi đấu
Thất bại khiến Manchester City rơi xuống vị trí thứ năm, trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc. Đội bóng của Guardiola sẽ làm khách Swansea City tại League Cup trước khi trở lại Ngoại hạng Anh gặp Bournemouth. Với việc chuỗi ghi bàn của Haaland vừa bị cắt đứt, tâm điểm tiếp theo sẽ là cách City điều chỉnh nhịp độ, tối ưu các pha bóng cuối để chuyển hóa quyền kiểm soát thành bàn thắng.
CTVX