Với cú đúp của Haaland (19’, 80’), Man City đã dẫn trước 2-1 Real Madrid cho đến phút 85. Tưởng họ có thể đến sân Bernabeu vào tuần sau – lượt về play-off Cúp C1, với lợi thế này thì một lần nữa, đoàn quân của Pep Guardiola bị trừng phạt đau đớn ở những phút cuối trận.
Pep Guardiola bất lực nhìn Man City thua ngược đau đớn Real Madrid ngay trên sân Etihad. Ảnh: EFE
Chỉ 2 phút sau khi được tung vào sân, Brahim Diaz khiến Etihad chết lặng với bàn gỡ phút 86. Sau đó, Jude Bellingham kết liễu Man City phút 90+2 bởi sai lầm của Ederson, làm nên cuộc ngược dòng ấn tượng cho các nhà đương kim giữ cúp, Real Madrid.
Đúng như Pep nói, ngăn cản bộ tứ Real Madrid là điều không thể, với Mbappe là người gỡ hòa 1-1 (phút 60), Bellingham cũng lập công, còn Vinicius đóng góp 2 kiến tạo nhận Cầu thủ hay nhất trận.
Phản ứng của thuyền trưởng Pep Guardiola sau tiếng còi mãn cuộc nói lên tất cả: ông sững lại trong giây lát, vẻ mặt hoài nghi và thất thần, nỗi chán nản lẫn cả sự cam chịu, bất lực.
Haaland ghi hẳn cú đúp vào lưới Real Madrid nhưng vẫn không thể cùng Man City hưởng niềm vui chung cuộc. Ảnh: EFE
Không còn một Man City bất khả chiến bại, Pep Guardiola thấy khó chấp nhận được sự thật vì cách họ để thua ngược tai hại vào cuối trận.
“Điều đó đã xảy ra rất nhiều lần trong mùa giải này rồi. Chúng tôi nắm lợi thế nhưng sau đó để bị trừng phạt, hoặc thua ngược tai hại. Nó đã xảy ra ở các trận với Feyenoord (dẫn trước 3-0 và để gỡ hòa 3-3), Sporting (ghi bàn trước và thua ngược 1-4), Brentford (dẫn 2-0 và để gỡ hòa 2-2) và MU (dẫn 1-0 và thua ngược 1-2 những phút cuối).
Chúng tôi phải xem lại mình, ở cấp độ này mà để xảy ra như vậy thì thật khó khăn để chấp nhận. Tất nhiên, đấu với một Real Madrid như vậy, chúng tôi có nhiều cái được, nhưng kết quả là thế”.
Lâm Hoàng