Man.City tiếp tục trượt dốc khi bị loại khỏi Champions League

Man.City tiếp tục trượt dốc khi bị loại khỏi Champions League
2 ngày trướcBài gốc
Kylian Mbappe ghi hat-trick giúp Real Madrid nhấn chìm Man.City 3-1.
Guardiola và Man.City sẽ tiếp tục tìm kiếm câu trả lời, khi nhà cầm quân người Tây Ban Nha này nói rằng ông muốn tiếp tục với CLB, nhưng thừa nhận rằng một chu kỳ mới đang bắt đầu. “Tôi vẫn muốn tiếp tục”, Guardiola, người đã ký gia hạn hợp đồng 2 năm vào đầu mùa giải, cho biết. “Chúng tôi đã bắt đầu lại rồi, đó là điều bình thường. Không có gì là vĩnh cửu. Không có gì là mãi mãi, nhưng chúng tôi không thể phủ nhận những gì nhóm cầu thủ này đã làm được, giành 6 chức vô địch Premier League trong 7 mùa giải, và lọt vào tứ kết, bán kết và chung kết trong giải đấu này. Lần này chúng tôi phải chơi 2 trận này với một đối thủ rất mạnh và họ thật sự đã chơi hay hơn chúng tôi”.
Trái với vẻ phấn khởi trong trận thắng Newcastle 4-0 cuối tuần qua, Guardiola quay lại với vẻ mặt rõ ràng là chán nản sau khi chứng kiến Kylian Mbappe ghi bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 4, khi anh này lao đi đón đường chuyền dài và ghi bàn với pha tâng bóng qua đầu thủ môn Ederson. Guardiola quay lại băng ghế dự bị trong vài phút sau khi tiền đạo người Pháp ghi thêm bàn thắng thứ 2 ở phút 33, và một lần nữa sau khi Mbappe hoàn thành cú hat-trick của mình ở phút 61. HLV người Tây Ban Nha sau đó cũng không còn thiết tha gì để trở lại đường biên, và chẳng có vẻ gì vui dù Nicolas Gonzalez gỡ lại một bàn ở phút 90+2. Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Guardiola đã đến chúc mừng đồng nghiệp Carlo Ancelotti trước khi nhanh chóng quay trở lại phòng thay đồ.
Có lúc, người hâm mộ Real Madrid tại Sân Santiago Bernabeu đã hô vang khẩu hiệu “Guardiola hãy ở lại” với Man.City. Guardiola đôi lúc tỏ ra bồn chồn khi cố gắng truyền đạt chỉ dẫn cho các cầu thủ. Những lần khác, ông tỏ ra cam chịu và buồn bã, đôi khi đút tay vào túi quần hoặc khoanh tay. Khi thủ môn Ederson phải dùng đến cú đá dài khi chịu áp lực trong hiệp một, Guardiola đã 2 lần quay sang anh ta với 2 cánh tay dang rộng, như thể đang hỏi “Tại sao?”…
HLV Pep Guardiola không thể tìm ra cách để giữ cho Man.City trụ lại ở Champions League.
Một lần nữa, chấn thương đã không giúp ích gì cho Guardiola trong mùa giải này, và 2 trong số đó ảnh hưởng đến đội vào thứ Tư - Erling Haaland không thể bắt đầu vì chấn thương đầu gối gặp phải trong trận đấu với Newcastle, và John Stones đã phải thay ra chưa đầy 10 phút sau khi trận đấu bắt đầu, cũng vì một vấn đề rõ ràng ở đầu gối. Guardiola không có cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Rodri trong gần như toàn bộ mùa giải vì chấn thương đầu gối. Sự vắng mặt của Rodri đã giúp giải thích cho việc đội không thể kiểm soát bóng như trước đây, và những khó khăn trong phòng ngự cũng đã chứng tỏ là phải trả giá đắt trong mùa giải này…
Guardiola chưa từng thất bại trong việc lọt vào vòng 1/8 trong 8 mùa giải trước đó của ông với Man.City, thêm 3 mùa giải với Bayern Munich và 4 mùa giải với Barcelona. Đây cũng là lần đầu tiên Man.City không thể vào vòng 1/8 kể từ mùa giải 2012-13. “Năm nay, vì một số lý do, chúng tôi đã mất đi sự ổn định”, Guardiola nói. “Chúng tôi đã đạt được điều gì đó độc đáo ở đất nước mình và ở châu Âu, lọt vào trận chung kết mà chúng tôi chưa từng làm được trước đây. Năm nay, chúng tôi không thể làm được điều đó. Chúng tôi phải học hỏi và bắt đầu đưa ra quyết định liên quan đến đội bóng và mọi thứ khác, và cố gắng kết thúc trong tốp 4 hoặc tốp 5 Premier League để có cơ hội trở lại đây vào mùa giải tới”.
Man.City hiện đứng ở vị trí thứ 4 sau 25 vòng đấu tại Premier League, đã kém đội đầu bảng Liverpool 17 điểm.
VIỆT TÙNG
Nguồn SGGP : https://sggp.org.vn/mancity-tiep-tuc-truot-doc-khi-bi-loai-khoi-champions-league-post782650.html