Màn diễu hành chưa từng có trên đường Hà Nội

Màn diễu hành chưa từng có trên đường Hà Nội
2 giờ trướcBài gốc
Chiều 22/11 tại không gian phố đi bộ Hồ Gươm (Hà Nội), hàng trăm đồng bào dân tộc Mường tham gia hoạt động diễu hành, quảng bá văn hóa. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam và Ngày hội văn hóa Mường năm 2025.
Nghệ nhân, đồng bào người Mường từ Hà Nội, Lào Cai, Thanh Hóa, Phú Thọ, Sơn La tham gia lễ diễu hành với trang phục sặc sỡ.
Lễ diễu hành kéo dài khoảng một giờ, hàng trăm người đi qua các tuyến phố Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Đinh Tiên Hoàng, Hàng Dầu.
Phụ nữ Mường duyên dáng trong trang phục truyền thống. Dịp này, các trang phục độc đáo, trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống dân tộc Mường được quảng bá rộng rãi.
Nghệ nhân người Mường đến từ Thanh Hóa diện trang phục nổi bật.
Cô gái 15 tuổi đến từ Ba Vì (Hà Nội) có nhan sắc gây chú ý khi tham gia đoàn diễu hành chiều 22/11.
Lễ diễu hành khẳng định sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là hoạt động thiết thực chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam, góp phần tôn vinh, bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc.
Không gian phố đi bộ dịp cuối tuần nhộn nhịp, rộn ràng hơn nhờ những điệu múa.
Đối với người dân tộc Mường, cồng chiêng là loại nhạc cụ biểu trưng cho nét văn hóa, quan niệm sống, mang giá trị tinh thần không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt cộng đồng.
Âm nhạc cồng chiêng của người Mường là sự hội tụ đầy đủ của tự nhiên và cuộc sống, tiết tấu nhịp nhàng, có lúc êm đềm, sâu lắng, có lúc rộn ràng, sôi động. Cồng chiêng khi làm hiệu lệnh thì sử dụng đơn chiếc, khi giữ vai trò nhạc cụ thì cấu thành một dàn chiêng.
Nghệ nhân Mường trình diễn động tác múa.
Du khách nước ngoài thích thú với hoạt động diễu hành chưa từng có trên đường phố Hà Nội.
Ngọc Ánh
Nguồn Tiền Phong : https://tienphong.vn/man-dieu-hanh-chua-tung-co-tren-duong-ha-noi-post1798653.tpo