Màn hô tên chọn ngành Bác sĩ nội trú của ĐH Y Hà Nội trở thành 'hiện tượng mạng'

Màn hô tên chọn ngành Bác sĩ nội trú của ĐH Y Hà Nội trở thành 'hiện tượng mạng'
6 giờ trướcBài gốc
Những ngành hot "cháy vé"
Chỉ sau vài giờ, TikTok, Facebook và YouTube ngập tràn video “gọi tên - chọn ngành”, khiến cư dân mạng không khỏi bất ngờ: “Hóa ra ngành Y cũng có một ngày long trọng và hồi hộp đến vậy!”.
"Không chỉ là ngày đăng ký chuyên ngành, Match Day 2025 còn là một lễ trưởng thành - nơi các tân bác sĩ nội trú hô vang nguyện vọng, khẳng định bản lĩnh, niềm tin và khát vọng cống hiến cho sức khỏe cộng đồng", bài đăng trên fanpage trường chia sẻ. Chương trình Bác sĩ nội trú là chương trình đào tạo danh giá nhất trong hệ thống giáo dục y khoa Việt Nam, năm nay vừa tròn 50 năm.
Match Day được ví như một “sân khấu” để các tân bác sĩ nội trú công bố lựa chọn tương lai của mình. Và cũng như một concert có những ca khúc hit được chờ đón, một vài chuyên ngành đã “cháy vé” ngay từ đầu.
Trong Top 20 thí sinh điểm cao nhất, có đến 7 sinh viên chọn Sản phụ khoa và 4 sinh viên chọn Phẫu thuật tạo hình. Đặc biệt, ngành Phẫu thuật tạo hình chỉ có… 6 chỉ tiêu, khiến các sinh viên ở vị trí sau gần như không còn cơ hội.
Đáng chú ý, Thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú năm 2025 - bạn Vũ Ngọc Duy (24 tuổi, Phú Thọ) cũng đã chọn Sản phụ khoa. Sự lựa chọn này càng làm “nóng” thêm cuộc cạnh tranh ở ngành vốn đã rất được quan tâm.
Thủ khoa Vũ Ngọc Duy công bố lựa chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú tại buổi Match Day vào chiều 9/9. Ảnh: Đại học Y Hà Nội
Những con số biết nói: Áp lực và vinh quang
Theo PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, năm nay có 987 thí sinh tham dự kỳ thi nội trú, trong khi chỉ tiêu là 426 suất. Tỷ lệ trúng tuyển rơi vào khoảng 43% - một con số đủ để thấy sự khốc liệt của kỳ thi được mệnh danh là “đỉnh cao” trong đào tạo y khoa.
Không chỉ thi căng thẳng, phần chọn ngành cũng đầy áp lực. Những sinh viên xếp sau không chỉ cần chuẩn bị nguyện vọng 2, mà thậm chí phải tính đến phương án thứ 4 hay thứ 5. Và cũng có trường hợp, vì hết chỉ tiêu hoặc không tìm thấy chuyên ngành phù hợp, một số bạn đành… rời "cuộc chơi", bỏ cơ hội theo đuổi bác sĩ nội trú.
Trước sự sôi động và “viral” của Match Day, thầy Nguyễn Lân Hiếu cũng gửi gắm một thông điệp quan trọng: “Nội trú là con đường vinh quang, nhưng cũng đầy chông gai. Không nên chạy theo trào lưu chọn ngành hot. Nếu không có đam mê thật sự, bạn sẽ khó đi lâu dài. Hãy lắng nghe trái tim mình, để có một tương lai do chính bản thân lựa chọn".
Một ngày của ngành Y trở thành cảm hứng cho cộng đồng
Từ khán phòng trang nghiêm của Đại học Y Hà Nội, Match Day đã vượt ra ngoài phạm vi một buổi lễ chọn ngành, trở thành sự kiện truyền cảm hứng. Những khoảnh khắc “gọi tên - chọn ngành” không chỉ mang đến sự hồi hộp, mà còn khiến cộng đồng thêm hiểu, thêm trân trọng hành trình mà các bác sĩ trẻ đang bước đi.
Với 50 năm lịch sử đào tạo bác sĩ nội trú, Match Day 2025 có lẽ sẽ được nhớ đến như một cột mốc đặc biệt: Nơi mà câu chuyện chọn ngành y khoa nghiêm túc lại có thể chạm đến trái tim của hàng triệu người trên mạng xã hội.
Nguồn HHT : https://hoahoctro.tienphong.vn/man-ho-ten-chon-nganh-bac-si-noi-tru-cua-dh-y-ha-noi-tro-thanh-hien-tuong-mang-post1776974.tpo