Tại Vũng Tàu, theo ghi nhận của phóng viên, tối 2/9, mưa lớn liên tục trút xuống phố biển Vũng Tàu (TP.HCM) nhưng hàng chục ngàn người dân và du khách vẫn đổ về quảng trường Tam Thắng trên đường Thùy Vân và Bãi Sau để hòa mình vào không khí lễ hội rực rỡ, chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Tại quảng trường Tam Thắng, phường Vũng Tàu có sự góp mặt của ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TP.HCM.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên "Ánh sao độc lập" được tổ chức ngay tại quảng trường Tam Thắng, công trình vừa hoàn thành kịp dịp lễ lớn đã tạo nên một không gian văn hóa - nghệ thuật ấn tượng.
Những ca khúc cách mạng hào hùng xen lẫn màn trình diễn hiện đại khiến khán giả vỗ tay không ngớt.
Những màn pháo hoa rực rỡ ở phố biển Vũng Tàu.
"Trời mưa nhưng ai cũng nán lại đến phút cuối. Không khí lễ hội thật sự làm chúng tôi thấy tự hào và ấm áp, trọn vẹn dù mưa to gió lớn nhưng những ca khúc khắc sâu vào tâm trí khiến chúng tôi cảm nhận rõ niềm tự hào dân tộc", chị Minh Ngân ngụ ở Vũng Tàu chia sẻ.
Khi âm nhạc lắng lại, bầu trời Vũng Tàu bất ngờ bừng sáng với những màn pháo hoa tầm cao, tầm thấp rực rỡ trên biển, tạo nên đại tiệc ánh sáng lung linh.
Pháo hoa rực rỡ trên bầu trời Vũng Tàu.
Anh Hoàng Minh Cao xúc động: "Mưa có bất tiện một chút nhưng lại khiến khoảnh khắc bắn pháo hoa thêm khó quên. Tôi đưa cả gia đình ra quảng trường từ sớm để giữ chỗ, ai cũng háo hức rồi vỡ òa khi pháo hoa rực sáng trong tiếng reo hò xen lẫn tiếng mưa".
Người dân đội mưa xem đêm nghệ thuật.
Song song với lễ hội, công tác đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự được triển khai nghiêm ngặt. Lực lượng chức năng túc trực trên nhiều tuyến đường, phân luồng phương tiện, nhắc nhở để đảm bảo dòng người đổ về các điểm sự kiện trật tự và an toàn.
Không chỉ Vũng Tàu, tại Đồng Nai, ba điểm bắn pháo hoa với 300 giàn pháo đã thu hút đông đảo người dân từ Biên Hòa, Trấn Biên, Bình Phước đến Nhơn Trạch đổ về xem. Bất chấp mưa nặng hạt, nhiều bạn trẻ khoác áo mưa mỏng, kiên nhẫn chờ đến giây phút bầu trời rực sáng.
Người dân háo hức xem đêm nghệ thuật.
Anh Quốc Tình (ngụ Biên Hòa) phấn khởi: "Năm nay vừa có pháo hoa vừa có chương trình văn nghệ, cảm giác rất rộn ràng. Mưa làm ướt áo quần nhưng không làm giảm đi sự háo hức của mọi người".
Những màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời Vũng Tàu và Đồng Nai không chỉ thắp sáng đêm mưa mà còn thổi bùng niềm tự hào, gắn kết cộng đồng. Đây cũng là điểm nhấn quan trọng của hoạt động văn hóa, du lịch khu vực phía Nam trong dịp Quốc khánh năm nay, để lại ấn tượng đẹp trong lòng người dân và du khách.
Những màn pháo hoa tầm cao đẹp mắt.
Người dân háo hức ngắm pháo hoa.
Những nụ cười rạng ngời trong đại tiệc pháo hoa bên biển.
Người dân ghi lại màn pháo hoa đặc sắc.
Các bạn trẻ đến từ rất sớm để xem đêm hội.
Cậu bé ngủ ngoan trên vai mẹ dưới nền pháo hoa rực rỡ.
Mưa lớn nhưng sự háo hức vẫn hiện rõ.
Những nụ cười rạng ngời của khán giả.
Các bạn trẻ đội mưa xem pháo hoa.
Nụ cười rạng ngời của người dân.
Tại Bắc Ninh, tối 2/9, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh tổ chức 2 Chương trình nghệ thuật đặc sắc và bắn pháo hoa chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám 19/8 và Quốc khánh 2/9 (1945-2025).
Các chương trình đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân hăng hái lao động, học tập, góp phần xây dựng Bắc Ninh giàu đẹp, văn minh. Đồng thời quảng bá hình ảnh Bắc Ninh – Kinh Bắc, vùng đất “địa linh nhân kiệt”, cội nguồn văn hóa Việt, quê hương dân ca Quan họ, với các làng nghề truyền thống, danh thắng và di sản được UNESCO ghi danh.
Điểm nhấn của hai chương trình là màn pháo hoa tầm cao tại Quảng trường 3/2 và Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, diễn ra ngay sau phần nghệ thuật.
Với 1.000 quả pháo hoa tầm cao, 60 giàn pháo hoa tầm thấp cùng hiệu ứng ánh sáng đặc sắc, màn bắn pháo hoa nghệ thuật kéo dài 15 phút tại mỗi điểm đã thắp sáng bầu trời Bắc Ninh, mang đến niềm hân hoan cho đông đảo người dân trong ngày lễ trọng đại.
Chương trình mang đến cho người dân và du khách một đêm nghệ thuật đầy cảm xúc, với những màn trình diễn rực rỡ, tạo không khí phấn khởi, tự hào trong ngày Quốc khánh. Qua đó, khơi dậy niềm tin, tinh thần đồng hành cùng chính quyền xây dựng Bắc Ninh phát triển, thịnh vượng, hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.
Tối 2/9, tại Thanh Hóa diễn ra chương trình nghệ thuật với chủ đề “Thanh Hóa - Tự hào cùng đất nước”, chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Chương trình nghệ thuật với chủ đề "Thanh Hóa - Tự hào cùng đất nước".
Chương trình diễn ra tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, thu hút hàng nghìn người dân và du khách tham dự.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng nhấn mạnh, đây là hoạt động ý nghĩa hòa chung niềm vui Tết Độc lập với đồng bào cả nước, đồng thời khơi dậy niềm tự hào, cổ vũ tinh thần đoàn kết và tiếp thêm động lực cho người dân xứ Thanh trong sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Hàng nghìn người dân, du khách chen kín quảng trường Lam Sơn để tham dự chương trình nghệ thuật.
Trong khuôn khổ của chương trình, tại quảng trường Lam Sơn, hàng nghìn người dân, du khách mãn nhãn với màn pháo hoa tầm thấp rực rỡ sắc màu.
Nhóm PV