Tối 7/6, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2025 (DIFF 2025) bước vào đêm thi thứ hai với màn đối đầu mãn nhãn giữa đại diện thứ hai của Việt Nam và đội pháo hoa kỳ cựu Surex Firma Rodzinna đến từ Ba Lan. Lấy chủ đề "Nghệ thuật sáng tạo", đêm pháo hoa biến bầu trời Đà Nẵng thành một sân khấu thăng hoa của cảm xúc, nghệ thuật và bản sắc văn hóa.
Đại diện Việt Nam – Z121 Vina Pyrotech, Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 trực thuộc Bộ Quốc phòng mang đến DIFF năm nay một dấu ấn đặc biệt. Là đơn vị giàu kinh nghiệm trong các sự kiện trọng đại trong nước, Z121 lần đầu tiên bước ra đấu trường quốc tế với tâm thế của một “người kể chuyện bằng pháo hoa”.
Pháo hoa Việt Nam mở màn bằng những chùm pháo rực rỡ bùng nổ theo nhịp nhạc hiện đại, rồi dần đưa khán giả qua miền ký ức và tự hào dân tộc bằng hiệu ứng ánh sáng đầy cảm xúc. Ảnh: DIFF 2025
Màn trình diễn mang tên "Khát vọng vươn mình", kéo dài hơn 22 phút, là một hành trình thị giác đầy cảm xúc, tái hiện sự chuyển mình mạnh mẽ của Đà Nẵng từ quá khứ đến hiện tại và khát vọng tương lai. Những tràng pháo đầu tiên bùng nổ trên nền nhạc sôi động đã mở ra bức tranh hiện đại của một Đà Nẵng trẻ trung, căng tràn sức sống. Từ đó, khán giả được dẫn lối về miền ký ức vàng son, nơi thành phố từng là trung tâm giao thương sầm uất từ thế kỷ 17, đón những cánh buồm vượt đại dương ghé bến.
Điểm nhấn lắng đọng nhất là khi bầu trời Đà Nẵng rực rỡ trong sắc cờ đỏ sao vàng, đan xen với những đóa sen tím khổng lồ nở rộ giữa không trung – hình ảnh tượng trưng cho tinh thần dân tộc và sự tri ân sâu sắc nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Giải phóng thành phố Đà Nẵng.
Cao trào của phần thi là lúc giai điệu "Như có Bác trong ngày vui đại thắng" vang lên, hòa cùng tràng pháo tay cuồng nhiệt từ biển người bên bờ sông Hàn, tạo nên một không khí vừa thiêng liêng, vừa tự hào.
Với cấu trúc trình diễn gồm 5 chương rõ rệt, phần thi pháo hoa của Z121 Vina Pyrotech đã khéo léo đưa người xem đi qua nhiều cung bậc cảm xúc – từ nhẹ nhàng sâu lắng đến bùng nổ sôi động, khắc họa hình ảnh một Việt Nam hòa bình, ổn định, đầy tự tin và không ngừng vươn lên.
Trong khi đó, đại diện đến từ châu Âu – đội Surex Firma Rodzinna (Ba Lan) mang đến câu chuyện huyền thoại "Dragon Love – Tình yêu của Rồng", đội Ba Lan đã nối tiếp tinh thần của "Huyền thoại Rồng" tại DIFF 2024, thổi hồn vào bầu trời đêm Đà Nẵng một bản giao hưởng đậm chất điện ảnh.
Với sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, hiệu ứng ánh sáng và kỹ thuật bắn pháo tinh tế, phần trình diễn đã đưa khán giả đắm chìm vào thế giới kỳ ảo dưới đáy đại dương – nơi chàng rồng Draco lướt đi giữa màn nước xanh thẳm, vẽ nên những vòng xoáy pháo hoa ánh bạc, tím và xanh lam. Khi giai điệu dịu lại, pháo nở hình quạt với ánh vàng kim và cam rực rỡ, như phản chiếu vẻ đẹp mềm mại của nàng rồng Luna đang e ấp dưới ánh trăng.
Pháo hoa Ba Lan như một bộ phim huyền thoại sống động, dẫn người xem lạc vào thế giới cổ tích của Rồng Draco và Luna, với những màn pháo sắc lạnh, tạo hình kỳ ảo và cao trào rực sáng đầy mê hoặc. Ảnh: DIFF 2025
Cao trào được đẩy lên với bản nhạc "God of Lightning", khi pháo đồng loạt vút cao từ nhiều điểm, tạo nên đại cảnh ánh sáng rực rỡ – biểu trưng cho khoảnh khắc Draco và Luna hợp lực tạo ra cây Cầu Rồng biểu tượng của Đà Nẵng.
Kết thúc hơn 20 phút trình diễn, đội Surex Firma Rodzinna để lại dư âm sâu sắc bằng thông điệp nhân văn về tình yêu, sự thấu hiểu và khát vọng vượt qua khác biệt – tinh thần mà DIFF luôn theo đuổi trong suốt hành trình lan tỏa văn hóa ra thế giới.
Thu Trang