Màn thể hiện ấn tượng của học viên Học viện Cảnh sát nhân dân tại tổng duyệt Lễ Kỷ niệm 30/4

Màn thể hiện ấn tượng của học viên Học viện Cảnh sát nhân dân tại tổng duyệt Lễ Kỷ niệm 30/4
5 giờ trướcBài gốc
Nổi bật trong buổi tổng duyệt là màn trình diễn trống hội "Bản hùng ca toàn thắng" của Đoàn Nghệ thuật Trống hội, Học viện Cảnh sát nhân dân. Màn biểu diễn quy mô lớn với 1.000 học viên tham gia, trong đó có 700 tay trống và 300 học viên biểu diễn múa cờ, lân, rồng, đã thực sự khuấy động không gian đại lộ trung tâm thành phố.
Âm hưởng hào sảng từ gần 800 chiếc trống các loại, nổi bật là 9 chiếc trống sấm lớn nhất Việt Nam (đường kính hơn 2m, cao hơn 4m), kết hợp cùng nhịp điệu mạnh mẽ của dân vũ, múa cờ và lân sư rồng đã tạo nên một bản hợp xướng âm thanh – hình ảnh hùng tráng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc mãnh liệt trong lòng người xem.
Để chuẩn bị cho màn trình diễn này, các học viên đã miệt mài tập luyện suốt hơn hai tháng, kể cả vào buổi tối và cuối tuần. Đoàn di chuyển vào TP. HCM bằng tàu hỏa và ô tô, mang theo quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong một sự kiện trọng đại của đất nước.
Không chỉ quy mô, màn trình diễn còn gây ấn tượng mạnh bởi sự đồng đều, tác phong kỷ luật và khí thế tràn đầy. Những bước chân mạnh mẽ, những nhịp trống dồn dập cùng những động tác múa cờ đầy khí thế, đã truyền tải trọn vẹn tinh thần chiến đấu và khát vọng thống nhất non sông của dân tộc Việt Nam.
Trong hàng nghìn học viên tham gia, nhiều gương mặt nổi bật đã thu hút sự chú ý của khán giả. Nữ học viên Ma Thị Nhung (lớp B1B-D48), với thần thái tự tin, động tác dứt khoát và vẻ đẹp thanh tú, đã trở thành điểm sáng của đội hình.
Nữ sinh Lê Hà Anh.
Chia sẻ sau buổi tổng duyệt, nữ sinh Lê Hà Anh bày tỏ niềm xúc động khi tiếp tục được góp mặt trong những sự kiện trọng đại của đất nước. Hà Anh cho biết, năm ngoái, cô từng tham gia Lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, với vai trò khối trưởng và nhận được nhiều sự quan tâm. Năm nay, cô tiếp tục vinh dự tham gia Lễ Kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, với nhiệm vụ biểu diễn múa trong tiết mục trống hội.
“Mình cảm thấy rất vinh dự, tự hào và may mắn khi liên tiếp được tham gia vào các sự kiện lớn của đất nước. Dù ở vai trò nào, mình cũng nỗ lực hết mình để góp phần vào thành công chung của chương trình", Hà Anh chia sẻ.
Màn trình diễn trống hội của Học viện Cảnh sát nhân dân là phần mở màn hoành tráng cho chương trình nghệ thuật Chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, là minh chứng sinh động cho lòng yêu nước, tinh thần cống hiến và sự trưởng thành của thế hệ trẻ Công an nhân dân hôm nay.
Lễ kỷ niệm chính thức sẽ diễn ra sáng 30/4, tại Hội trường Thống Nhất, TP. HCM, hứa hẹn là sự kiện trọng đại, đánh dấu mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam.
Dương Triều
Nguồn SVVN : https://svvn.tienphong.vn/man-the-hien-an-tuong-cua-hoc-vien-hoc-vien-canh-sat-nhan-dan-tai-tong-duyet-le-ky-niem-304-post1737938.tpo