Theo báo cáo quý I mới công bố, nợ ròng của MU tăng lên khoảng 749 triệu bảng, tương đương 1,002 tỷ USD.
Đây là lần đầu tiên “Quỷ đỏ” vượt ngưỡng nợ ròng 1 tỷ USD, là cái giá phải trả cho một mùa hè chi quá tay trên thị trường chuyển nhượng.
Sự xuất hiện của INEOS và Sir Jim Ratcliffe với tư cách cổ đông thiểu số không làm thay đổi ngay lập tức thực tài tài chính của Man United.
Mới nhất, hàng loạt biện pháp cắt giảm chi phí đã được triển khai, từ giảm nhân sự, thắt chặt quỹ lương, cho tới rà soát toàn bộ cấu trúc vận hành…
MU hiện vẫn theo đuổi kế hoạch tái cấu trúc dài hạn, với mục tiêu cân bằng giữa đầu tư chuyên môn và kỷ luật tài chính.
Mốc nợ ròng 1 tỷ USD không chỉ là một con số. Nó là lời nhắc nhở rằng với Man United, cuộc tái thiết không chỉ diễn ra trên sân cỏ, mà còn là cuộc chiến cân não ngoài hậu trường.
Trong một diễn biến khác, bộ ba Amad Diallo, Bryan Mbeumo và Noussair Mazraoui cùng xuất hiện trên sân tập chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Bournemouth vào ngày 16/12.
Huấn luyện viên Ruben Amorim hy vọng giữ được cả ba thêm một trận nữa, trước khi họ phải trở về phục vụ tuyển quốc gia cho giải CAN 2025 khởi tranh ngày 21/12.
Khả năng Amad, Mazraoui và đặc biệt chân sút số một Mbeumo góp mặt trong trận đấu ngày 16/12 là rất cao, bởi nếu không, họ đã sớm rời Man United đội để hội quân.
Nếu các tuyển thủ châu Phi tiến sâu tại CAN, Man United chắc chắn thiếu họ ở các trận gặp Aston Villa (21/12), Newcastle (26/12) và Wolves (30/12).
Matthijs de Ligt, Benjamin Sesko và Harry Maguire đã tiếp tục vắng mặt trong buổi tập mới nhất.
Trong khi đó, Sesko có dấu hiệu hồi phục nhưng chưa thể trở lại tập cùng toàn đội.
Bournemouth hành quân tới sân Old Trafford với chuỗi 5 trận không thắng và tụt xuống thứ 13.
Trong khi đó, chiến thắng đậm 4-1 trước Wolves tại Molineux đã giúp Man United leo lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng.
Nguyễn Hưng