Sự tức giận và thất vọng của Ruben Amorim hiện rõ trên khuôn mặt khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên tại Old Trafford. Những tiếng la ó từ khán đài như đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang âm ỉ trong lòng vị thuyền trưởng Man United, và cơn giận đó vẫn chưa hề nguôi ngoai khi ông bước vào phòng họp báo sau khi đội bóng đánh rơi chiến thắng trước West Ham.
Huấn luyện viên người Bồ Đào Nha vốn nổi tiếng điềm tĩnh, ngay cả trong nghịch cảnh. Tuy nhiên, lần này ông không giấu nổi sự bực bội sau khi chứng kiến Man United để tuột ba điểm một cách đáng tiếc.
HLV Amorim tỏ ra thất vọng sau trận hòa của Man United. (Nguồn: Reuters)
"Thất vọng, tức giận, chỉ có thế thôi", Amorim thẳng thắn trả lời khi được hỏi về cảm xúc sau trận đấu. Ông tỏ ra khó chịu trước các câu hỏi liên quan đến quyết định nhân sự, đặc biệt là việc không tung Kobbie Mainoo vào sân. Tuy nhiên, điều khiến Amorim bức xúc nhất chính là việc các học trò không thể bảo toàn lợi thế mong manh, bế tắc trong tấn công, để West Ham gỡ hòa từ một tình huống hoàn toàn có thể tránh được.
Bàn thắng đáng nhớ của Diogo Dalot – bàn đầu tiên của anh tại Old Trafford ở Premier League sau 7,5 năm – dường như sẽ mang về 3 điểm, nhất là khi họ đối mặt với một West Ham thiếu vắng Lucas Paqueta và chật vật ở nhóm xuống hạng. Tuy nhiên, cảm giác bất an vẫn luôn hiện hữu. Và nó đã thành hiện thực ở phút 87.
Tình huống bắt nguồn từ pha xử lý không chắc của thủ môn Alphonse Areola, dẫn đến pha tạt bóng và sau đó là quả phạt góc cho West Ham. Từ tình huống cố định, Jarrod Bowen, một trong những cầu thủ nhỏ con nhất trên sân dễ dàng đánh đầu hóa hòa sau sự lơ là của hàng thủ MU. Đây là trận thứ 7 liên tiếp "Quỷ đỏ" không thể giữ sạch lưới.
Đây cũng là lần thứ 3 trong 5 trận gần nhất MU dẫn trước nhưng không thắng. Trận hòa này khiến họ bỏ lỡ cơ hội quý giá để lần đầu tiên trong 2,5 năm trở lại nhóm 5 đội dẫn đầu. Một cơ hội "bứt phá" khác lại vụt mất.
Bình luận trên Sky Sports, cựu đội trưởng Roy Keane không ngần ngại chỉ trích đội hình hiện tại của "Quỷ đỏ": "Nhìn vào số tiền họ đã chi, đội hình này thiếu chiều sâu nghiêm trọng, đặc biệt là trên hàng công. Mason Mount khi vào sân trông như một cậu học trò. MU đã tự hạ thấp chất lượng đội hình của mình".
"Hãy nhìn hàng thủ và tuyến giữa, nơi đâu cũng đầy dấu hỏi. Tôi không đủ niềm tin rằng đội hình này có thể mang về kết quả tích cực", Keane nói thêm.
Trong khi đó, bất chấp cơn thịnh nộ, HLV Amorim khẳng định ông sẽ có buổi họp nội bộ cùng các cầu thủ tại trung tâm huấn luyện Carrington vào thứ Sáu nhằm tìm giải pháp trước khi quá muộn cho một mùa giải vốn đã quá nhiều thất vọng.
Quốc Tiệp (t/h)