Man Utd thua sốc ngay tại Old Trafford dù chơi hơn người trong 80 phút

Man Utd thua sốc ngay tại Old Trafford dù chơi hơn người trong 80 phút
6 giờ trướcBài gốc
Trước trận đấu, Man Utd bước vào cuộc tiếp đón Everton với hành trang là chuỗi 5 trận bất bại và vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Everton đứng thứ 13 nhưng lại cho thấy tinh thần thi đấu ngày càng tiến bộ dưới thời David Moyes. Dù mất hai trụ cột tấn công Benjamin Sesko và Matheus Cunha vì chấn thương, Man Utd vẫn được đánh giá cao hơn hẳn nhờ lợi thế sân nhà và chiều sâu đội hình vượt trội.
Thực tế, cơ hội chiến thắng của Quỷ đỏ càng trở nên rõ ràng hơn khi ngay ở phút 13, Everton bị tổn thất lực lượng nghiêm trọng. Idrissa Gueye bất ngờ phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha tát vào... chính đồng đội Michael Keane trong tình huống nóng nảy hiếm thấy. Sự cố hy hữu giúp Man Utd sớm có lợi thế hơn người, tạo ra nền tảng thuận lợi để kiểm soát thế trận và gia tăng sức ép.
Thế nhưng, trái với kỳ vọng, đội chủ nhà lại không thể biến ưu thế thành cơ hội rõ ràng. Các pha phối hợp của Man Utd rời rạc, thiếu ý tưởng, còn những đường bóng cuối cùng thường xuyên bị hàng thủ Everton bẻ gãy. Sự thiếu sáng tạo ở tuyến giữa khiến Quỷ đỏ rơi vào bế tắc, dù Joshua Zirkzee được trao cơ hội đá chính nhưng gần như không tạo được dấu ấn nổi bật.
Sau nhiều phút chịu sức ép từ các pha cầm bóng vô hại của Man Utd, Everton bất ngờ tạo nên bước ngoặt. Phút 29, Kiernan Dewsbury-Hall trở thành người hùng của đội khách với tình huống xử lý đẳng cấp. Tiền vệ 27 tuổi vượt qua liên tiếp hai cầu thủ áo đỏ trước khi tung cú cứa lòng hiểm hóc từ rìa vòng cấm, khiến thủ môn Senne Lammens hoàn toàn bó tay. Một siêu phẩm đúng nghĩa làm bùng nổ góc khán đài của các cổ động viên Everton và khiến Old Trafford chết lặng.
Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu, nhưng đủ để tô đậm tinh thần chiến đấu kiên cường của Everton, đội bóng dù chơi thiếu người nhưng vẫn giữ được cự ly đội hình và tổ chức phản công sắc bén.
Bước vào hiệp hai, Man Utd buộc phải đẩy cao đội hình và tăng tốc độ tấn công. Những phút đầu hiệp chứng kiến sự khởi sắc của các cầu thủ áo đỏ khi họ tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm hơn so với 45 phút đầu tiên.
Tuy nhiên, mọi nỗ lực của Quỷ đỏ đều bị chặn đứng bởi Jordan Pickford. Thủ thành người Anh đã có một trận đấu xuất thần, với tổng cộng 6 pha cứu thua, trong đó có những tình huống phản xạ đỉnh cao trước các cú dứt điểm cận thành của Zirkzee và Bruno Fernandes. Phong độ chói sáng của Pickford chính là lý do quan trọng giúp Everton đứng vững trong suốt hiệp hai.
Man Utd tấn công dồn dập trong những phút cuối, nhưng sự nóng vội và thiếu chính xác khiến họ không thể tìm được bàn gỡ. Những pha bóng bế tắc thể hiện rõ hình ảnh một đội bóng thiếu sự kết nối giữa các tuyến và chưa cho thấy sự gắn kết trong lối chơi mà HLV Amorim kỳ vọng.
Thua 0-1 trong bối cảnh chơi hơn người tới gần 80 phút thi đấu là kết quả khó chấp nhận đối với một đội bóng đang khát khao trở lại cuộc đua châu Âu. Với trận thua này, Man Utd tụt xuống vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng, đánh mất đà thăng tiến sau chuỗi trận tích cực trước đó.
Tệ hơn, thất bại ngay tại Old Trafford một lần nữa cho thấy sự thiếu ổn định của Quỷ đỏ dưới thời HLV Amorim. Đội bóng vẫn chưa tìm được sự cân bằng trong lối chơi, đặc biệt là ở khâu tấn công khi thiếu cả ý tưởng lẫn sự đột biến từ các cá nhân. Ba tuyến hoạt động thiếu gắn kết khiến Man Utd dễ bị đối thủ khai thác ngay cả khi họ thi đấu với quân số vượt trội.
Hoàng Vũ
Nguồn PL&XH : https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/man-utd-thua-soc-ngay-tai-old-trafford-du-choi-hon-nguoi-trong-80-phut-437845.html