Manchester City đánh rơi điểm số kịch tính: 13 phút thảm họa đe dọa ngôi vương

Manchester City đánh rơi điểm số kịch tính: 13 phút thảm họa đe dọa ngôi vương
3 giờ trướcBài gốc
Manchester City vừa trải qua một trong những kịch bản điên rồ nhất mùa giải khi đánh rơi điểm số trước Everton tại sân vận động Hill Dickinson. Trận hòa 3-3 này không chỉ phơi bày những sai lầm cá nhân nghiêm trọng mà còn trực tiếp đe dọa tham vọng bảo vệ ngôi vương của thầy trò Pep Guardiola trong cuộc đua song mã đầy áp lực với Arsenal.
Man City bị cầm hòa cay đắng.
Sự sụp đổ khó tin trong 13 phút hiệp hai
Dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola, Manchester City dường đã làm chủ hoàn toàn thế trận trong hiệp một. Jeremy Doku mở tỷ số bằng một cú sút tuyệt đẹp, đưa đội khách vươn lên dẫn trước 1-0 và tạo ra cảm giác về một chiến thắng nhẹ nhàng. Tuy nhiên, cục diện trận đấu đã đảo chiều hoàn toàn chỉ trong 13 phút đầy hỗn loạn ở hiệp thi đấu thứ hai.
Sự sụp đổ bắt đầu từ một sai lầm không tưởng ở phút 68. Sau khi David Moyes tung Thierno Barry vào sân thay cho Beto, áp lực lên hàng thủ Man City bắt đầu gia tăng. Trong một tình huống tưởng chừng vô hại khi Merlin Rohl chuyền bóng ra sau hàng phòng ngự, Marc Guehi đã mắc sai lầm chết người. Dù Thierno Barry đang đứng ở vị trí việt vị nhưng không tham gia vào tình huống, Guehi trong trạng thái kiểm soát hoàn toàn đã thực hiện đường chuyền về bất cẩn.
Barry chớp thời cơ cực nhanh, thoát xuống dứt điểm lạnh lùng hạ gục thủ thành Gianluigi Donnarumma để gỡ hòa 1-1. Trọng tài xác định bàn thắng hợp lệ vì chính đường chuyền hớ hênh của Guehi đã thiết lập lại trạng thái bóng, khiến vị trí việt vị trước đó của Barry không còn hiệu lực.
Sai lầm cá nhân có thể khiến City trả giá bằng cả danh hiệu.
Kịch tính cao trào tại Merseyside
Cú sốc gỡ hòa khiến hệ thống phòng ngự của đội khách rung chuyển dữ dội. Chỉ 5 phút sau, vào phút 73, thảm họa tiếp tục ập đến từ một tình huống cố định. James Garner thực hiện quả phạt góc chuẩn xác để Jake O’Brien bật cao đánh bại Nico Gonzalez, đánh đầu tung lưới Donnarumma nâng tỷ số lên 2-1.
Sự hoảng loạn bao trùm lên lối chơi của Manchester City khi họ dâng cao đội hình tìm bàn gỡ. Phút 81, tận dụng lỗ hổng nơi tuyến giữa khi Mateo Kovacic không thể truy cản Merlin Rohl, Everton tổ chức phản công nhanh. Cú dứt điểm của Rohl đập chân Abdukodir Khusanov tìm đến đúng vị trí của Thierno Barry. Tiền đạo này dễ dàng đệm bóng nâng tỷ số lên 3-1, hoàn tất cú đúp cá nhân và khép lại 13 phút "ác mộng" của nhà đương kim vô địch.
Nỗ lực muộn màng của Erling Haaland và Jeremy Doku
Trong bối cảnh nhiều cổ động viên đã bắt đầu rời sân, Erling Haaland thắp lại hy vọng ở phút 83 sau đường chuyền xé toang hàng thủ của Kovacic. Áp lực nghẹt thở được duy trì cho đến những giây cuối cùng. Phút bù giờ thứ 7 (90+7), Jeremy Doku một lần nữa tỏa sáng với siêu phẩm dứt điểm vào góc cao, mang về trận hòa 3-3 đầy kịch tính.
Mặc dù giữ lại được 1 điểm, nhưng đây rõ ràng là một tổn thất khổng lồ đối với Pep Guardiola. Việc đánh rơi 2 điểm trước Everton trong bối cảnh Arsenal đang duy trì phong độ ổn định đã khiến quyền tự quyết không còn nằm hoàn toàn trong tay đội chủ sân Etihad. Những sai lầm cá nhân của Marc Guehi hay sự lỏng lẻo của Khusanov có thể sẽ là những khoảnh khắc mang tính bước ngoặt định đoạt cả mùa giải này.
PHỐ HỘI
Nguồn Đà Nẵng : https://baodanang.vn/manchester-city-danh-roi-diem-so-kich-tinh-13-phut-tham-hoa-de-doa-ngoi-vuong-3335294.html