Sau một kỳ chuyển nhượng mùa Đông chi đậm với 4 tân binh, không ít người hâm mộ câu lạc bộ Manchester City đã cảm thấy kỳ vọng tăng cao đối với một danh hiệu nào đó đối với câu lạc bộ này sau một đoạn thời gian thi đấu bết bác. Nhưng thực tế đang cho thấy, thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola nên đưa mục tiêu mùa giải xuống thấp nhất có thể.
Các tân binh trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2025 của Manchester City có lẽ sẽ hướng tới mục tiêu lâu dài hơn là những mục tiêu lớn ở mùa giải này.
Sau một khoảng thời gian thi đấu bết bác thì mục tiêu của mùa giải đang ngày càng xa hơn đối với câu lạc bộ Manchester City. Đối với giải trong nước thì mục tiêu quan trọng nhất là bảo vệ ngôi vương tại Ngoại hạng Anh đang khá long đong, khi đang nằm ngoài top 4 với khả năng bảo vệ ngôi vô địch là khá thấp bởi kém đội đầu bảng tới 15 điểm và còn thi đấu ít hơn 1 trận. Còn đối với Champions League thì họ khá vất vả mới có được vé thi đấu play-off để có cơ hội tiếp vào những lượt trận knock-out, nhưng đã thua trận lượt đi play-off trước Real Madrid ngay trên sân nhà.
Đó cũng là lý do mà Manchester City đã chi đậm trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2025 để đưa về 4 tân binh là Omar Marmoush, Abdukodir Khusanov, Vitor Reis và Nico Gonzalez, bổ sung cho cả 3 tuyến hậu vệ, tiền vệ và tiền đạo. Có thể nói đây là sự bổ sung khá là rầm rộ nếu so với nhiều kỳ chuyển nhượng trước đó của câu lạc bộ này, đặc biệt đây còn là kỳ chuyển nhượng mùa Đông, nơi các câu lạc bộ thường không mấy mặn mà trong việc chi ra số tiền lớn. Do đó sự hồi sinh và hướng tới các mục tiêu lớn của mùa giải hiển nhiên sẽ là sự kỳ vọng của những người hâm mộ câu lạc bộ này.
Nhưng trận thua 2-3 trước Real Madrid trong lượt đi trận play-off để tranh suất đi tiếp tại Champions League ngay trên sân nhà, chắc chắn đã như một gáo nước lạnh dội vào những sự kỳ vọng này. Nó cũng không phải đến từ một trận thua, mà nó đến từ cái cách mà Manchester City thua, dù chỉ là trận thua sát nút.
Vậy nửa xanh thành Manchester đã thua như thế nào? Đó là trận thua mà họ dù có thời gian kiểm soát bóng nhỉnh hơn nhưng vẫn có một hàng thủ khá tệ hại, khi nhận tới 20 lần dứt điểm từ các cầu thủ Real Madrid, đặc biệt là ở trong hiệp 2 khi các cầu thủ đã bắt đầu xuống sức. Hoặc đó là trận thua mà Pep Guardiola vẫn không dám để bất cứ tân binh nào ra sân trong đội hình xuất phát, chỉ có Omar Marmoush vào sân thay cho Savinho ở phút thứ 84, khi mà Pep Guardiola không dám phiêu lưu với Jeremy Doku vừa mới trở lại sau chấn thương và cũng không còn sự lựa chọn nào khả dĩ hơn.
Có thể thấy khi mà cả một trục dọc của Manchester City như Ederson, Kevin De Bruyne, John Stones, Ruben Dias… đều thi đấu không tốt hoặc do phong độ đi xuống hoặc vừa trở lại sau chấn thương, chỉ có mỗi Erling Haaland là còn thi đấu tạm được, thì chúng ta có thể hy vọng gì vào khả năng 4 tân binh là Omar Marmoush, Abdukodir Khusanov, Vitor Reis và Nico Gonzalez có thể lập tức hòa nhập, tỏa sáng rực rỡ để vực dậy Manchester City đi tới những mục tiêu lớn của mùa giải?
Nên nhớ ngoại trừ những cựu binh như Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, John Stones… có nhiều thời gian cùng Pep Guardiola, thì những cái tên như Josko Gvardiol, Jack Grealish… hay thậm chí Savinho có tiếng là hòa nhập nhanh, thì cũng cần phải có thời gian để bắt kịp và hiểu những gì mà Pep Guardiola truyền thụ, thậm chí có thể thích ứng hay không cũng là một vấn đề không đơn giản.
Do đó thực tế nhất đối với Manchester City ở thời điểm hiện tại là lựa chọn mục tiêu vừa sức, thậm chí là càng thấp càng tốt để có thời gian cho các tân binh hòa nhập, hoặc các trụ cột kịp thời lấy lại thể lực cùng phong độ thi đấu. Đừng nghĩ tới chuyện đi sâu hơn nữa, thậm chí là vô địch Champions League nữa, mà hãy đưa tâm trí về với Ngoại Hạng Anh, nơi mà mục tiêu khả dĩ nhất của họ lúc này chỉ đơn giản là nằm trong top 4 trên bảng xếp hạng để có được suất dự Champions League vào mùa giải sau.
CAO DUY