Manchester United (MU) kết thúc mùa giải 2024/25 đầy nỗi buồn và cay đắng. Họ gần như bất lực khi nhìn kình địch Liverpool san bằng kỷ lục 20 lần vô địch Anh. MU không thể tạo ra chút áp lực nào cho Liverpool khi họ xếp tận thứ 15, cách ngôi đầu bảng của kình địch đến 42 điểm tức là chỉ tích lũy một nửa số điểm so với đối thủ.
Cơ hội bằng vàng
Với nhiều CĐV MU, thất bại đau đớn nhất trong mùa giải có lẽ là việc để thua đối thủ có phong độ còn tệ hơn họ là Tottenham tại chung kết Europa League. Trận thua đó không chỉ khiến MU trắng tay toàn tập mà còn khiến họ mất cơ hội dự Champions League, hay đúng hơn là vắng mặt tại châu Âu mùa giải tới đây.
Tuy nhiên, nếu nhìn ở một góc khác thì có thể đó là điềm may mắn cho MU. Đúng vậy, đó là may mắn vì họ có thể hoàn toàn rảnh tay cho mục tiêu Premier League, chấm dứt cơn khát danh hiệu vô địch Anh kéo dài từ thời Sir Alex Ferguson giải nghệ, đồng thời vươn lên dẫn trước Liverpool trong cuộc đua đội bóng vĩ đại nhất nước Anh.
Mùa giải trắng tay thực ra không phải thảm họa nếu nhìn 2 mùa giải trước kết thúc dưới thời Erik ten Hag. Khi đó, MU không trắng tay mà đảm bảo công thức mùa nào cũng có danh hiệu của Ten Hag, thậm chí nâng cấp từ Carabao Cup 2023 lên FA Cup 2024. Thế nhưng, họ vẫn là một đội bóng thiếu cạnh tranh tại Premier League. Suy cho cùng, chỉ có một giải đấu đường trường như giải Ngoại hạng Anh mới là thước đo chứ không phải một giải nặng may rủi như Cúp.
Việc MU trong 10 năm qua liên tục dự Cúp châu Âu, trong đó có 3 lần vào chung kết Europa League và 1 lần vô địch không giúp gì cho sự vĩ đại của họ. MU vẫn chỉ là kẻ ngoài cuộc ở giải Ngoại hạng với 2 lần á quân nhưng bị Manchester City bỏ rất xa, chưa bao giờ chạm mốc 80 điểm - số điểm tối thiểu để vô địch trong thế kỷ 21.
Do vậy, lần này không phải vướng bận tại cúp châu Âu chính là cơ hội để họ “giấu trời vượt biển” tìm lại ngôi vương trong khi 5 CLB trong nhóm "Big Six" phải lo chia sức cho Champions League.
Tuy nhiên, MU muốn vô địch thì không thể chỉ chờ đối thủ sa sút mà phải tự mình vươn lên. Bằng chứng là mùa giải trước khi Manchester City đánh mất mình thì MU chẳng tận dụng để làm được điều gì đó mà họ còn rơi tự do hơn với nhiều thất bại muối mặt trước các đối thủ yếu như Wolves, Bournemouth, West Ham…
Cải tổ hàng công
Điểm yếu khiến MU thất bại trong mùa giải trước đến từ nhiều yếu tố. Nhưng để thuyết phục nhất thì phân tích các con số. Hàng phòng ngự để lọt 54 bàn không phải là thành tích đáng tự hào nhưng con số này thực ra không đáng ngại.
54 bàn thua vẫn là đội có hàng thủ tốt nhất trong số 6 đội xếp cuối và ít hơn các đội xếp trên như Brighton (xếp thứ 8, lọt lưới 59 bàn), Brentford (xếp thứ 10 lọt lưới 57 bàn). Ngoài ra, nếu xét trong những năm gần đây thì 54 bàn là con số chấp nhận được với MU vì trong 3 mùa trước đó, đã có 2 mùa mà "Quỷ đỏ" lọt lưới nhiều hơn 54 bàn.
Thứ đáng lo ngại hơn của MU là hàng công vì nó không chỉ kéo theo thành tích đi xuống mà cả bản sắc, cả hình ảnh và giá trị thương mại của đội bóng. Trong 38 trận mùa trước tại giải Ngoại hạng Anh, MU chỉ ghi được 44 bàn. Con số này chỉ nhiều hơn 3 đội xuống hạng và Everton (42 bàn). Ngay cả Wolves xếp dưới MU cũng ghi nhiều hơn họ 10 bàn còn Tottenham xếp thứ 17 cũng ghi nhiều hơn "Quỷ đỏ" hẳn 20 bàn. Từ số bàn mà nói, Tottenham thắng MU tại Europa League và 2 lần ở Ngoại hạng Anh mùa trước cũng hợp lý.
Thậm chí số 44 bàn cũng là thấp nhất của MU trong nửa thế kỷ qua. Lần gần nhất họ ghi bàn tệ hơn là 38 bàn mùa giải 1973/74 mà đội phải xuống hạng. Trong kỷ nguyên Premier League, cũng chỉ 1 lần MU ghi dưới 50 bàn là mùa giải 2015/16 với 49 bàn nhưng chỉ lọt lưới 35 bàn.
Việc MU ghi bàn kém do các tiền đạo của họ khá vô dụng, và đặc biệt tự ti trong chiến thuật thời Amorim. Mùa trước, sau rất lâu thì MU lại không có cầu thủ chạm mốc 10 bàn tại Premier League. Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất là tiền vệ Bruno Fernandes với 8 bàn. Trung phong được kỳ vọng Joshua Zirkzee chỉ ghi đúng 3 bàn.
Trong mùa hè đầu tiên ở Old Trafford và được mua sắm theo ý mình, HLV Amorim cải tổ hàng công khi đầu tư lớn vào 2 trung phong. Đó là Bryan Mbeumo và Matheus Cunha - bộ đôi ngốn khoảng 150 triệu euro, một số tiền được nhiều người cho rằng hớ vì cả hai chưa từng trải ở các CLB lớn.
Mbeumo ghi 20 bàn, Cunha ghi 15 bàn
Tuy nhiên, Cunha và Mbeumo ghi tổng cộng 35 bàn tại Premier League mùa trước, gần bằng 44 bàn của cả đội hình MU. Họ không chỉ quen thuộc với môi trường bóng đá Anh mà đều khẳng định tốt bản thân.
Xét toàn bộ thời gian thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh, thành tích của hai người khá tương đồng: Mbeumo có 42 bàn và 30 kiến tạo sau 136 trận, Cunha có 29 bàn và 13 kiến tạo sau 82 trận. Dễ hình dung hơn, mỗi 1,9 trận, mỗi người trong số họ lại đóng góp vào 1 bàn.
Dưới tay Amorim, hai tân binh được kỳ vọng chơi phía sau trung phong cắm, ở hai vai trò “số 10”: Mbeumo bên phải, Cunha bên trái. Có lẽ từ giờ đến khi thị trường chuyển nhượng khép lại, MU còn ráng mua một trong phong đẳng cấp và người ta có thể hy vọng thấy hàng công "Quỷ đỏ" sẽ thực sự bùng nổ như thời "nhuộm đỏ trời Âu".
Về lý thuyết và có thể tự tin MU sẽ có bước tiến xa so với mùa trước, đặc biệt trong khâu ghi bàn. Vấn đề chỉ còn là vô địch, vào top 4 hay top 6. Mùa giải gần nhất mà MU không dự cúp châu Âu là 2014/15 và họ kết thúc ở vị trí thứ 4. Chắc chắn ban lãnh đạo MU sẽ không hài lòng nếu cuối mùa đội chỉ có tấm vé dự Champions League.
Anh Tú