Chiến thắng đầy bất ngờ trước Manchester City trong trận derby thành Manchester dĩ nhiên sẽ làm cho những người hâm mộ Manchester United cảm thấy hồ hởi, nhưng tin tưởng vào tương lai của câu lạc bộ thì chắc chắn vẫn là chưa. Bởi hiện tượng tương tự cũng đã xảy ra không chỉ là một vài lần trong quá khứ.
Sau khi sa thải huấn luyện viên Ruben Amorim, thì ban lãnh đạo câu lạc bộ Manchester United sau khi cân nhắc đã bổ nhiệm Michael Carrick làm huấn luyện viên tạm quyền cho đến hết mùa giải. Đây là quyết định hướng tới ổn định câu lạc bộ, khi Michael Carrick được kỳ vọng sẽ có đủ uy tín để trấn an phòng thay đồ sau những lộn xộn thời gian vừa qua.
Sự bổ nhiệm này đã nhanh chóng có kết quả tích cực khi Michael Carrick đã có ngay chiến thắng đầu tay trong trận đầu tiên nhận chức, và chiến thắng này còn có ý nghĩa khá đặc biệt khi đối thủ là “gã hàng xóm” hùng mạnh Manchester City. Đây có thể nói là chiến thắng ít ai nghĩ tới, khi thực lực và sự ổn định giữa hai bên đang có một khoảng cách nhất định.
Manchester United đã có một trận đấu rất hay trước “gã hàng xóm” Manchester City.
Nhưng chiến thắng này không đồng nghĩa với việc những người hâm mộ nửa đỏ thành Manchester có lòng tin câu lạc bộ mà họ yêu mến sẽ tiếp đà tiến tới, bởi hiện tượng này cũng không phải xảy ra lần đầu mà đã diễn ra không ít lần trong quá khứ. Có thể nói trong 10 lần thay huấn luyện viên kể từ khi huấn luyện viên Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, hiện tượng này đã xảy ra không ít lần, khiến không ít người phải gọi vui là hiện tượng tân huấn luyện viên.
Hiện tượng này có thể mô tả đơn giản là cứ thay huấn luyện viên mới là các cầu thủ Manchester United lại chơi tốt lên một số trận, rồi… đâu lại vào đấy. Họ có thể chơi như… lên đồng trong một vài trận dưới thời tân huấn luyện viên để thể hiện bản thân, nhưng lại không thể duy trì phong độ này trong thời gian dài, để rồi lại dần đi xuống đến cuối cùng vòng lặp sa thải huấn luyện viên và tuyển huấn luyện viên mới lại diễn ra.
Nhưng nếu nói Manchester United đang trở lại cùng Michael Carrick cũng… không hề sai, bởi những gì mà họ thể hiện trong trận đấu với Manchester City chỉ đơn giản là thể hiện những gì mà họ vốn có. Bởi trên thực tế thì Michael Carrick cũng không làm gì nhiều, bởi ông vốn cũng không có nhiều thời gian cùng các cầu thủ Manchester United. Và tất cả những gì ông có thể làm là… trả về nguyên bản.
Michael Carrick đã làm tốt việc ổn định phòng thay đổ, để cho các cầu thủ thoải mái phát huy những gì tốt nhất mà họ có.
Nguyên bản là sao? Là trả Manchester United lại với sơ đồ 4 hậu vệ sở trường chứ không sử dụng sơ đồ 3 trung vệ mà lâu nay Ruben Amorim vẫn cố ép vào; là trả lại cho Luke Shaw và Diogo Dalot nhiệm vụ của một hậu vệ biên đơn thuần hơn là trọng trách lên công về thủ liên tục khiến họ thường xuyên hụt hơi; là sử dụng Kobbie Mainoo trong vai trò tiền vệ trung tâm để trả Bruno Fernandes về lại vị trí tiền vệ tấn công sở trường…
Tất cả chỉ là vậy, sử dụng lại sơ đồ chiến thuật mà các cầu thủ vận dụng tốt nhất, trả các cầu thủ về lại vị trí sở trường, để cho họ ra sân với tư tưởng thoải mái nhất, và Manchester United đã trở lại với phiên bản tốt nhất là họ có thể có. Chẳng phải Michael Carrick cũng đang vận dụng cái cách mà Sir Alex Ferguson đã làm trước đây hay sao? Đó là quản trị con người chứ không quá tập trung vào việc nhồi nhét chiến thuật.
Dĩ nhiên cách làm đó có thể hợp thời có thể không, có thể đúng lúc này mà sai lúc khác, nhưng đối với thời điểm hiện tại, đó lại là cách tốt nhất để trấn an các cầu thủ, để họ có thể nhanh chóng vận dụng hết khả năng vốn có. Còn về lâu về dài, về phần còn lại của mùa giải, về những mùa giải sau này nữa… thì có lẽ bản thân Michael Carrick cũng không nghĩ tới. Làm tốt nhất ở thời điểm hiện tại là lựa chọn tốt nhất mà ông có thể đưa ra, và có khi không có áp lực gì trên vài thì tập thể này lại có thể tạo nên những điều bất ngờ thú vị.
CAO DUY