Mang đến chẳng mang về!

Mang đến chẳng mang về!
19 giờ trướcBài gốc
Rác do du khách xả ngổn ngang trên vỉa hè đường Trần Hưng Đạo sau đêm chung kết DIFF 2025.
- Đà Nẵng được xem là thành phố môi trường nên chính quyền, ngành chức năng và mỗi người dân thành phố đang từng ngày chung tay xây dựng thành phố xanh - sạch – đẹp kia mà.
- Nhưng thực tế vẫn còn không ít người dân, kể cả du khách đã có những hành vi khiến những cố gắng của thành phố bị dính “điểm trừ”. Nói đâu cho xa, trong 6 đêm trình diễn pháo hoa, trung bình mỗi đêm công nhân môi trường đô thị phải thu gom hơn 30 tấn rác. Thậm chí trong đêm chung kết 12-7, hàng trăm công nhân phải thu gom, vận chuyển hơn 43 tấn. Trong đó có khối lượng rất lớn xả ra đường, ra vỉa hè, các cây cầu. Pháo hoa kết thúc, nhìn vỏ lon, chai nhựa, túi ni-lông, áo mưa tiện lợi, ống hút, vỏ bánh kẹo xả ngổn ngang trong khi thùng rác được bố trí rất nhiều. Nhìn công nhân vất vả thu gom rác thấy rất quý trọng sức lao động của họ. Chính lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng trong bài phát biểu của mình cũng đã cảm ơn các lực lượng âm thầm tạo nên thành công cho DIFF 2025, trong đó có công nhân môi trường đô thị.
- Vậy phải làm sao để giải quyết phần gốc bài toán vệ sinh môi trường này nhỉ?
- NXD thiển nghĩ, chỉ khi nào người dân, du khách thay đổi hành vi của mình mới mong giải quyết căn cơ. Các nước tiên tiến khuyến cáo du khách đi du lịch “không mang gì về ngoài những bức ảnh, không để lại gì ngoài những dấu chân" như một lời nhắc nhở bảo vệ môi trường. Ở ta, điều này còn khó khăn khi trên bãi biển, trong rừng sâu, trên đường phố vẫn còn dấu vết tác động tiêu cực đến môi trường sau khi hội nhóm du lịch đi qua. Phải làm sao để hình thành thói quen đó thôi. Chứ “mang đến chẳng mang về” thì còn gian nan mới xây dựng được nền du lịch bền vững.
N.X.D
Nguồn CAĐN : https://cadn.com.vn/mang-den-chang-mang-ve-post316096.html