Mang hy vọng giữa bão lũ miền Bắc

Mang hy vọng giữa bão lũ miền Bắc
5 giờ trướcBài gốc
Bà Lâm Thúy Ái, Hội trưởng XYT trao tiền hỗ trợ cho người dân. (Ảnh: Lương Hoàng)
Vào những ngày giữa tháng 9/2024, khi cơn bão Yagi để lại hậu quả nặng nề trên dải đất miền núi phía Bắc, Đoàn thiện nguyện Chi hội Xanh yêu thương (XYT) đã thực hiện hành trình đầy ý nghĩa hướng về vùng tâm lũ để chia sẻ nỗi đau và hỗ trợ đồng bào vượt qua hoạn nạn.
Mất mát không của riêng ai
Đoàn thiện nguyện xuất phát sớm từ sân bay Nội Bài, đi qua con đường rừng núi hiểm trở để đến tỉnh Cao Bằng, nơi những gia đình đang chịu nhiều đau thương sau vụ sạt lở khủng khiếp trên Quốc lộ 34. Từng khúc cua gấp khúc, từng con dốc cheo leo dường như phản chiếu sự khó khăn, vất vả mà người dân nơi đây phải gánh chịu mỗi ngày sau thiên tai. Thế nhưng, ánh mắt kiên cường và quyết tâm của các thành viên trong đoàn đã xóa tan mệt mỏi, với niềm hy vọng tiếp sức cho những con người đang vật lộn giữa hoang tàn.
Tại xã Hồng Trị, huyện Bảo Lạc, một trong những nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất, ông Lã Hoài Nam, Bí thư Huyện ủy Bảo Lạc kể lại cảnh tượng tang thương khi những khu vực bị cô lập do cầu treo sập và đường bị sạt lở. Những câu chuyện mất mát dường như thấm vào không gian, để rồi nỗi đau của người dân cũng hóa thành nỗi trăn trở chung của cả đoàn.
Đại diện XYT thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ cho người dân. (Ảnh: Lương Hoàng)
Câu chuyện về gia đình hai chị em M.T.X và M.T.Đ khiến cả đoàn lặng đi. Mất mẹ, bố vẫn nằm dưới lớp đất đá dày đặc, hai em giờ đây đối mặt với tương lai mờ mịt khi còn chưa biết rõ số phận của mình. Cảm xúc nghẹn ngào khi chứng kiến những đôi vai bé nhỏ gánh chịu nỗi đau quá lớn. Trong ánh mắt ngây thơ là sự mất mát không thể nói thành lời. Đoàn đã tận tay trao những món quà nhỏ, hy vọng xoa dịu phần nào nỗi đau đang chất chồng trong các em.
Tại xóm Nà Xiêm, xã Bảo Toàn, câu chuyện của ông S.V.N. – người mất đi ngôi nhà trong vụ hỏa hoạn, nhưng vẫn may mắn bảo toàn được tính mạng, là minh chứng cho tinh thần kiên cường của người dân vùng cao. Cảnh tượng gia đình ông sống tạm bợ trong căn lều nhỏ càng khiến Đoàn XYT quyết tâm hơn trong việc mang lại sự hỗ trợ, không chỉ về vật chất mà còn về tinh thần cho bà con.
Nghĩa tình trong hoạn nạn
Hành trình tiếp tục đến với xã Việt Tiến, huyện Bảo Yên, Lào Cai. Những con đường đầy bùn đất, sạt lở trở thành thách thức lớn, nhưng không làm giảm bước chân của đoàn. Tại đây, trường Mầm non Việt Tiến – từng là nơi đầy tiếng cười của trẻ nhỏ – giờ đây ngập trong bùn lầy và đổ nát. Cảnh tượng khiến mọi người không khỏi xúc động. Nhưng trong gian khó, vẫn có tia sáng từ lòng nhân ái. Với sự hỗ trợ từ Đoàn XYT và các mạnh thường quân, mong rằng ngôi trường sẽ sớm được tái thiết, mang lại môi trường học tập và vui chơi an toàn cho các em nhỏ.
Bà Phạm Thị Hảo, đại diện Tập đoàn VGV Group - đơn vị đồng hành cùng XYT, trao tiền hỗ trợ cho người dân. (Ảnh: Lương Hoàng)
Cảm xúc trĩu nặng nhất là khi đoàn đến thôn Già Thượng, nơi có đến 127 hộ gia đình bị lũ lụt tàn phá. Mất mát không chỉ là tài sản, mà còn là sự chia lìa vĩnh viễn với những người thân yêu. Chị H., người vợ của nạn nhân L.V.L, bật khóc nức nở khi nhớ về người chồng bị ngôi nhà sập vùi lấp trong đêm mưa bão. Trước cảnh đời éo le ấy, Đoàn XYT đã trao 127 triệu đồng trực tiếp cho các hộ gia đình chịu ảnh hưởng, nhằm chia sẻ gánh nặng mà họ đang phải đối mặt.
Dưới sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, Đoàn XYT đã không chỉ mang đến những phần quà thiết thực mà còn thắp lên niềm tin rằng người dân nơi đây không bị bỏ lại phía sau. Những kế hoạch xây dựng lại trường học, hỗ trợ sinh kế và cải thiện đời sống đang dần được triển khai. Hành trình không chỉ dừng lại ở Lào Cai, mà sẽ còn tiếp nối tại các tỉnh miền núi phía Bắc khác như một lời hứa sẻ chia lâu dài.
Sau mỗi chuyến đi, ánh sáng của lòng nhân ái càng thêm lan tỏa. Những mất mát có thể chưa nguôi, nhưng người dân đã cảm nhận được sự ấm áp, sự động viên từ cộng đồng. Để rồi, từ những đau thương, những gia đình bị nạn sẽ vươn lên, khôi phục lại cuộc sống bình thường, với niềm tin rằng tương lai tươi sáng sẽ lại đến trên những mảnh đất kiên cường này…
Mới đây, Ban Cứu trợ thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã có Thư cảm ơn gửi đến đoàn cứu trợ. Trong thư, Ban Cứu trợ cho biết: Trong những ngày qua, do ảnh hưởng cơn bão số 3 (bão Yagi), trên địa bàn huyện Bảo Yên liên tục hứng chịu mưa lớn, lũ chồng lũ khiến nhiều xã trong huyện bị thiệt hại nặng nề. Đặc biệt trong 03 ngày: Từ mùng 8 - 10/9/2024 mưa lớn kéo dài cùng nước lũ dâng cao, gây ngập úng, sạt lở đất đá nhiều nơi. Đến thời điểm hiện tại đã có 60 người chết, 30 người bị thương và chưa xác định được 43 người, hệ thống giao thông hư hỏng nghiêm trọng; nhà cửa, tài sản bị thiệt hại nặng nề, nhiều nhà bị mất trắng (đã có 4.157 nhà bị ảnh hưởng, thiệt hại khoảng trên 504,74 tỷ đồng). Mưa lũ cũng gây mất điện, mất sóng điện thoại, mạng internet, một số xã bị cô lập, khó khăn trong công tác thông tin, ứng cứu. Đây là đợt lũ lụt lớn chưa từng thấy trên địa bàn huyện Bảo Yên. “Với sự chia sẻ sâu sắc trước những mất mát của nhân dân bị thiệt hại do thiên tai gây ra, những ngày này, huyện Bảo Yên đã nhận được sự động viên, giúp đỡ chia sẻ của Chi Hội Xanh yêu thương. Những tình cảm, tấm lòng yêu thương, đùm bọc, nhường cơm sẻ áo, nghĩa đồng bào cao cả đã góp phần giúp nhân dân huyện Bảo Yên khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Ban Vận động cứu trợ huyện Bảo Yên xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, địa phương, cá nhân, nhà hảo tâm đã kịp thời chia sẻ, giúp đỡ địa phương và nhân dân huyện Bảo Yên trong thiên tai, hoạn nạn. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Ban Vận động cứu trợ sẽ phân bổ kịp thời các nguồn tiền, nguồn hàng ủng hộ đúng mục đích, đúng đối tượng”, thư nhấn mạnh.
Phạm Hổ
Nguồn Xây Dựng : https://baoxaydung.com.vn/mang-hy-vong-giua-bao-lu-mien-bac-384463.html