Mang mùa thu vào nhà

Mang mùa thu vào nhà
6 giờ trướcBài gốc
Bình hồng trái trang trí tại không gian phục vụ khách du lịch đến Đà Lạt
Nghệ thuật cắm những cành hồng ăn trái trưng bày trong các nhà hàng, khách sạn, quán cà phê, homestay, trong các gia đình như một thú chơi tao nhã mang phong cách của người Đà Lạt thanh lịch, ấm áp, sống chan hòa với thiên nhiên.
Một chiếc bình cắm những cành hồng trái có đủ sắc độ: xanh, xanh vàng, vàng, vàng cam đến đỏ mọng giống như những vườn hồng Đà Lạt mùa này pha trộn đa màu sắc như thế, để rồi đỉnh điểm là sắc vàng cam và đỏ mọng sẽ chiếm trọn không gian, lá thưa dần rồi một ngày cây trút lá chỉ còn lại cành và quả.
Chị Kiều Hoa, phường Lâm Viên – Đà Lạt chia sẻ: “Tôi thích ngắm mấy quả hồng đang có màu sắc thay đổi từng ngày khi mình cắm vào bình chưng trong phòng khách, cảm giác nhà mình ấm áp hơn”. Chủ quán cà phê vườn hồng trên đường Hùng Vương, phường Xuân Hương –Đà Lạt cho biết: “Mùa hồng kéo dài đến khoảng tháng 11, chớp mắt một cái nếu bạn không đi Đà Lạt thì sẽ bỏ lỡ mùa hồng. Bây giờ ở vườn màu quả hồng nổi bật trên màu lá thu hút ánh nhìn thích thú của du khách. Không chỉ ra vườn mới ngắm được trái, tôi cắt cành cắm vào bình để chưng trong quầy và bàn cho khách đến thưởng thức cà phê cảm thấy sự hiện diện của mùa thu ở khắp mọi nơi”.
Mùa hồng đang vào độ chín rộ, mùi thơm ngọt len vào trong gió, tươi mới, làm người ta vui vẻ, hạnh phúc hơn. Những trái hồng màu sắc rực rỡ thích mắt, hồng chín căng mọng là cả quá trình trái chín từ từ mỗi ngày trong chiếc bình trang trí, người Đà Lạt tận hưởng mùa thu theo cách riêng như vậy.
Chị Thanh Bình, du khách TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: “Lần đầu tiên tôi cảm nhận hương sắc mùa thu Đà Lạt qua bình hoa cắm bằng những trái hồng. Nhìn những quả căng tròn, vàng cam, đỏ mọng trĩu cành thật thích mắt, lòng tôi bỗng thấy nhẹ nhàng và thư thái – dù Đà Lạt mưa hay nắng, tôi vẫn yêu mùa hồng chín”.
Còn chủ vườn ở phường Xuân Trường – Đà Lạt lại tinh tế “gói ghém” hương thu Đà Lạt gửi đi muôn nơi. Những ai chưa kịp trở về với phố núi mùa này vẫn có thể cảm nhận chút se lạnh, chút ngọt ngào của thu cao nguyên trong món quà nhỏ ấy – như một ký ức dịu dàng về những mùa thu xưa, khi nhà treo đèn lồng đỏ và không gian ngập tràn hương hoa, nắng gió. Những cành hồng sai trái được đóng thùng (250.000 đồng/5 kg) và gửi tận nhà cho khách hàng trên khắp cả nước, phục vụ thú chơi nghệ thuật cắm cành hồng ăn trái, giúp không gian sống thêm sinh động và đẹp mắt.
Chị Hồng Minh, chủ Homestay Đồi Lát, phường Lang Biang – Đà Lạt chia sẻ: “Chỉ có mùa thu Đà Lạt mới có thú chơi cắm hoa kiểu này. Cách cắm không dùng lá chỉ dùng cành hồng sum suê trái để cắm vào bình đủ to có nước hay không có nước đều được, chưng lâu từ 2-3 tuần cho đến khi trái chín thì hái xuống ăn luôn. Tôi chưng những bình hồng trái này khách đến rất thích thú”.
Nhiều chủ vườn hồng ăn trái tại Đà Lạt cho biết năm nay may mắn vì hồng vẫn sai quả dù mưa nhiều, trong vườn với tay lên là chạm ngay mấy chùm hồng trĩu cành. Mùa thu, hồng chín, lá vàng, mưa phùn rơi, sự kết hợp của những yếu tố này làm nên mùa thu dịu dàng, đầy đủ thanh sắc. Độ chín của hồng như độ dịu của nắng đều mang những đặc trưng rõ ràng của mùa thu Đà Lạt.
Ngồi trong nhà, ngắm bình hồng đợi đến khi hồng chín đỏ mọng, mùi thơm thoảng trong không khí thì quả là gom đủ những yên bình của mùa thu vào nhà.
An Nhiên .
Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/mang-mua-thu-vao-nha-396025.html