Mang tài sản đi trả nợ, sợ gia đình la mắng nên báo tin giả bị cướp

Mang tài sản đi trả nợ, sợ gia đình la mắng nên báo tin giả bị cướp
6 giờ trướcBài gốc
Trước đó, khoảng 8h sáng 11/7, Hà Quốc Vũ (SN 2005, cư trú ấp Phú Hòa, xã Phú Hữu, tỉnh An Giang) đến Công an xã Khánh Bình trình báo: khoảng 18h ngày 10/7, tại khu vực ấp Sa Tô, xã Khánh Bình, Vũ bị 4 thanh niên lạ mặt đi trên 2 xe môtô khống chế cướp đi 1 giấy phép lái xe, 2 giấy đăng ký xe, 1 nhẫn vàng 18kara và 1 đồng hồ đeo tay.
Hà Quốc Vũ khai báo giả vụ cướp.
Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Khánh Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh và thu thập các chứng cứ liên quan đến vụ việc. Qua xem xét dấu vết tại hiện trường và lời khai của Vũ thấy có nhiều mâu thuẫn, không phù hợp. Cơ quan Công an tiến hành đấu tranh làm rõ và Vũ thừa nhận bản thân không bị cướp tài sản như đã trình báo với cơ quan Công an mà do thiếu nợ một thanh niên tên Phal (chưa rõ nhân thân, lai lịch) số tiền 11,7 triệu đồng.
Khoảng 18h ngày 10/7, Vũ điện thoại hẹn Phal đến khu vực bến đò Đồng Ky (xã Nhơn Hội) để trả nợ. Do không đủ tiền trả cho Phal nên Vũ lấy ví da bên trong có giấy đăng ký xe và tháo 1 chiếc nhẫn vàng 18 kara, 1 đồng hồ đeo tay đưa cho Phal. Sau đó, sợ gia đình phát hiện la rầy nên Vũ đến khu vực ấp Sa Tô, xã Khánh Bình tạo hiện trường giả bằng cách tự xé áo, tự té ngã xuống lề đường lộ nông thôn rồi đến trình báo Công an xã Khánh Bình bị cướp.
Trần Lĩnh - Tiến Tầm
Nguồn CAND : https://cand.com.vn/ban-tin-113/mang-tai-san-di-tra-no-so-gia-dinh-la-mang-nen-bao-tin-gia-bi-cuop-i774550/