Cán bộ, chiến sĩ vận chuyển hàng Tết.
Đây là hoạt động thường niên, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và Quân chủng Hải quân đối với lực lượng làm nhiệm vụ trên biển. Đồng thời, đó còn là biểu hiện sinh động của tình cảm, trách nhiệm và sự đồng lòng của đất liền hướng về biển, đảo, góp phần củng cố ý chí bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Những ngày cuối năm, trên bến cảng Lữ đoàn 125, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, xã Long Sơn, thành phố Hồ Chí Minh, không khí trở nên nhộn nhịp, khẩn trương hơn bao giờ hết. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Hải quân Vùng 2 tất bật vận chuyển, đóng gói và sắp xếp hàng hóa lên các khoang tàu. Từng công đoạn được thực hiện cẩn thận, chu đáo, với mong muốn các chuyến tàu mang Tết đến Nhà giàn DKI và các đơn vị ngoài khơi được trọn vẹn, đủ đầy nhất.
Hàng hóa được đóng gói và sắp xếp cẩn thận.
Những món quà Tết gửi ra biển không chỉ có bánh chưng, mứt, hoa đào, quất… mà còn chứa đựng tình cảm sâu nặng, sự quan tâm và niềm tin yêu của nhân dân cả nước dành cho những người lính đang ngày đêm bám biển, canh giữ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Qua đó, giúp cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi đảo xa được đón Tết cổ truyền trong không khí ấm áp, đủ đầy cả về vật chất lẫn tinh thần.
Đại úy Phạm Văn Quý, Thuyền trưởng tàu Trường sa 01, Hải đội 1, Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân, cho biết: Xác định nhiệm vụ vận chuyển quà Tết đến với cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các Nhà giàn DKI, tàu trực và các cơ quan dân chính Đảng, lực lượng vũ trang tại đặc khu Côn Đảo là một nhiệm vụ thiêng liêng, có ý nghĩa rất quan trọng nên cán bộ, chiến sĩ toàn tàu đã chấp hành nghiêm chỉ đạo của thủ trưởng đơn vị, chuẩn bị tốt các điều kiện, đồng thời tiếp nhận và đóng gói hàng cẩn thận để chuyển đến cán bộ, chiến sĩ.
Với tinh thần “tất cả vì biển, đảo quê hương”, mỗi chuyến tàu ra khơi những ngày cuối năm luôn chở nặng nghĩa tình của đất liền. Dù phải đối mặt với thời tiết biển động, sóng to gió lớn, nhưng các con tàu vẫn vững vàng tiến về phía trước. Bởi nơi ấy là biển trời Tổ quốc, là niềm mong chờ một cái Tết ấm áp của những người lính nơi đầu sóng, ngọn gió.
Hàng hóa được vận chuyển lên tàu.
Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Phó Chính ủy Vùng 2 Hải quân, chia sẻ: Chuyến đi này mang theo tình cảm sâu nặng của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 2 và của nhân dân cả nước gửi tới những người con ưu tú đang ngày đêm bám biển, giữ đảo, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc nơi đầu sóng ngọn gió.
Các nhà giàn DK1 không chỉ là pháo đài kiên cố, cột mốc thiêng liêng trên biển, mà còn là biểu tượng của ý chí, lòng yêu nước và sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc. Mỗi chuyến công tác như thế này là sợi dây vô hình nhưng vô cùng bền chặt, kết nối niềm tin, nghĩa tình giữa hậu phương với tiền tuyến, giữa đất liền với biển đảo xa xôi.
“Đảo là nhà, biển cả là quê hương” - đó không chỉ là phương châm hành động của cán bộ, chiến sĩ Hải quân mà còn là niềm tin, động lực và trách nhiệm chung của hàng triệu người con đất Việt đang hướng về biển, đảo. Những món quà Tết, những cánh thư xuân từ đất liền chính là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm sức mạnh để cán bộ, chiến sĩ vững tay súng, hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo - phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc.
Dưới đây là một số hình ảnh vận chuyển quà gửi ra Nhà giàn DKI và các đơn vị ngoài khơi:
Trung Dương - Thái Sơn