Chi đoàn Công an xã A Vương và Chi đoàn Công an phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng tặng quà cho bà con nhân dân vùng giúp ranh biên giới Việt-Lào xã A Vương
Ngay sau lễ ký kết trang trọng, hai đơn vị đã bắt tay vào thực hiện chuỗi hoạt động nhân ái, khẳng định tinh thần nói đi đôi với làm của tuổi trẻ Công an nhân dân. Với mong muốn sẻ chia khó khăn cùng bà con vùng cao, hai Chi đoàn đã trao tặng 50 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn xã AVương. Những phần quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng chứa đựng tình cảm, sự động viên kịp thời của các chiến sĩ trẻ, giúp bà con có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.
Điểm nhấn đặc biệt của hành trình là chương trình “Chung một mùa xuân-Chung một tấm lòng” tại biên giới. Do ảnh hưởng của các đợt mưa lũ cuối năm 2025, khiến tuyến đường lên cột mốc tại xã A Vương bị sạt lở, nhưng các đoàn viên thanh niên Công an vẫn thăm bà con nhân dân tại khu vực giáp ranh Cột mốc biên giới 666, khu vực giáp ranh với bản Ka Lô, huyện Kạ Lừm, tỉnh Sê Kông (Lào)
Các chiến sĩ trẻ trang nghiêm bên cột mốc thiêng liêng liêng chủ quyền của Tổ quốc
Giữa không gian hùng vĩ biên cương, trước cột mốc chủ quyền thiêng liêng, mỗi đoàn viên thanh niên đã có dịp trải nghiệm thực tế đầy xúc động. Hoạt động này không chỉ giúp các chiến sĩ trẻ hiểu sâu sắc hơn về giá trị của chủ quyền lãnh thổ mà còn hun đúc thêm lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc.
Hồng Thanh