Mạng xã hội 'dậy sóng' với màn khẩu chiến giữa Nicki Minaj và SZA

Mạng xã hội 'dậy sóng' với màn khẩu chiến giữa Nicki Minaj và SZA
10 giờ trướcBài gốc
Một cuộc khẩu chiến gay gắt giữa hai tên tuổi lớn trong ngành công nghiệp âm nhạc Mỹ là Nicki Minaj và SZA đã nổ ra trên mạng xã hội X (Twitter cũ) vào ngày 15 và tiếp tục kéo dài sang ngày 17/7 (giờ Mỹ), thu hút sự chú ý của hàng triệu người hâm mộ toàn cầu.
Mọi chuyện bắt đầu khi Nicki Minaj cáo buộc Terrence "Punch" Henderson - chủ tịch hãng đĩa Top Dawg Entertainment kiêm quản lý của SZA đã "bắt nạt" cô. Ngay sau đó, SZA - nữ ca sĩ nổi danh với bản hit Kill Bill đăng tải một dòng trạng thái được cho là phản hồi gián tiếp: "Đừng mắc bẫy nhé, đồ ngốc". Dù không nhắc tên cụ thể, lời lẽ này nhanh chóng châm ngòi cho loạt công kích dữ dội từ nữ rapper Super Bass.
Nicki Minaj liên tục dùng những ngôn từ thô tục để chế nhạo cả ngoại hình lẫn tài năng âm nhạc của SZA, đồng thời phủ nhận tầm ảnh hưởng của SZA trong ngành công nghiệp âm nhạc: "Tôi đến những quốc gia mà chưa từng nghe đến tên cô ta. Nếu tất cả bài hát cô từng làm biến mất, thì chẳng ai nhớ đến cô cả".
Thậm chí, Nicki Minaj không ngần ngại công kích thành tích kỷ lục của SZA với album SOS - sản phẩm đã đạt 9 đĩa bạch kim và giúp cô trở thành nghệ sĩ da màu có thời gian trụ hạng Top 10 Billboard 200 lâu nhất lịch sử, vượt cả Thriller của Michael Jackson. Nicki Minaj cáo buộc SZA "thiếu đạo đức" khi phát hành bản mở rộng SOS Deluxe nhằm tăng view cho album gốc để phá kỷ lục. Đáp trả, SZA thể hiện sự bức xúc: "Tôi thậm chí còn không nói về hay nói với bất kỳ ai. Tôi bị hàng triệu người trên mạng bắt nạt mỗi ngày, rồi lại bước ra sân khấu chật kín khán giả, nơi mọi người dành cho tôi tình yêu thật sự".
Tranh cãi tiếp tục leo thang khi Nicki Minaj đăng lại những đoạn tweet cũ được cho là của SZA với nội dung tiêu cực về Beyoncé, Rihanna và Ciara từ thập niên 2010. Trên sóng kênh Stationhead của mình, Nicki Minaj còn gọi SZA bằng biệt danh giễu cợt "MZA", tuyên bố "không biết nổi một bài hát nào của cô ta", và sử dụng hàng loạt từ ngữ hạ thấp như "đồ lập dị", "đồ khốn"...
Dù không thường đáp trả gay gắt trên mạng xã hội, SZA lần này đã lên tiếng mạnh mẽ. Ngôi sao nhạc rap chia sẻ ảnh chụp màn hình tin nhắn cho thấy chính Nicki Minaj từng mời cô góp giọng trong một dự án âm nhạc. "Cô hoàn toàn hiểu âm nhạc của tôi và những gì tôi đóng góp, vì cô đã yêu cầu tôi góp giọng hai lần mà không được hồi âm", SZA khẳng định. Theo một nguồn tin từ The Breakfast Club, nguyên nhân gốc rễ của căng thẳng có thể bắt nguồn từ năm 2020, khi Nicki Minaj mời SZA hợp tác nhưng bị từ chối.
Hiện tại, cả hai vẫn đang hoạt động âm nhạc tích cực. Nicki Minaj giữ kỷ lục nữ rapper có nhiều album đạt No.1 Billboard 200 nhất và sở hữu 149 bản hit trên Billboard HOT 100. Trong khi đó, album SOS của SZA vẫn trụ trong Top 5 Billboard 200 sau 135 tuần phát hành, và cô đang cùng Kendrick Lamar lưu diễn châu Âu trong khuôn khổ Grand National Tour.
Sự kiện lần này đặt ra câu hỏi lớn về ranh giới giữa cạnh tranh và thù hằn trong thế giới nghệ sĩ. Khi những cuộc khẩu chiến công khai ngày càng lấn át âm nhạc, khán giả đang chứng kiến một thực tế đáng lo: mạng xã hội giờ không chỉ là công cụ quảng bá, mà còn là chiến địa nơi những ngôi sao hàng đầu sẵn sàng lao vào cuộc chiến không hồi kết.
Hoài Thương
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/am-nhac/mang-xa-hoi-day-song-voi-man-khau-chien-giua-nicki-minaj-va-sza-202507171641373334.html