Mạng xã hội 'vỡ òa' cảm xúc với đại nhạc hội 'Tổ quốc trong tim'

Mạng xã hội 'vỡ òa' cảm xúc với đại nhạc hội 'Tổ quốc trong tim'
4 giờ trướcBài gốc
Không khí trang nghiêm trong khoảnh khắc ca khúc “Tiến quân ca” vang lên
Sự kiện do Báo Nhân Dân phối hợp UBND TP Hà Nội tổ chức, mang ý nghĩa văn hóa – chính trị sâu sắc, kết nối hào khí từ những trang sử vàng với khát vọng phát triển, hội nhập của Việt Nam hôm nay.
Không chỉ là một đêm nhạc, chương trình được dàn dựng như “bản trường ca chính luận”, kết hợp nhuần nhuyễn âm nhạc, sân khấu và nghệ thuật trình diễn, tái hiện 80 năm dựng nước, giữ nước.
Từ các ca khúc cách mạng bất hủ tới sáng tác đương đại, mỗi tiết mục đều được đầu tư công phu, hòa cùng hiệu ứng hình ảnh, ánh sáng và công nghệ hiện đại, đem đến trải nghiệm trọn vẹn cho khán giả.
Không chỉ trên sân khấu hay khán đài, cảm xúc còn lan tỏa mạnh mẽ ra khắp không gian mạng. Từ lúc chương trình bắt đầu cho tới khi khép lại, các nền tảng xã hội liên tục “nóng” với hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận bày tỏ niềm tự hào.
Ngay khi màn hát Tiến quân ca vang lên, mạng xã hội như lắng lại rồi bùng nổ. Nhiều người mô tả khoảnh khắc ấy là “nổi da gà”. Chị Phạm Hương (Kim Ngưu, Hà Nội), theo dõi chương trình qua truyền hình, chia sẻ: “Ngồi nhà xem mà tôi vẫn nổi da gà khi nghe tiếng hát Quốc ca, khi nhìn hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay”.
Hàng nghìn người bày tỏ đồng cảm, chia sẻ cùng dòng trạng thái “Tự hào quá, Tổ quốc ơi!”.
Trên mạng xã hội ngập tràn các bài đăng, các bình luận chia sẻ niềm tự hào về chương trình
Khắp các trang cá nhân, hội nhóm, dễ dàng bắt gặp những dòng cảm thán: “Hòa bình đẹp quá!”, “Tự hào quá Việt Nam ơi!”, “Cảm ơn các nghệ sĩ vì một đêm nhạc đáng nhớ”. Không ít người đăng kèm ảnh chụp màn hình từ tivi hay video trực tiếp tại sân Mỹ Đình, như để lưu giữ lại những khoảnh khắc khó quên.
Điều khiến cộng đồng mạng đặc biệt xúc động chính là cách chương trình kết nối thế hệ. Xuyên suốt Tổ quốc trong tim là những tiết mục song ca giữa các nghệ sĩ gạo cội và những gương mặt trẻ.
Sự kết hợp này không chỉ khéo léo làm mới những ca khúc đi cùng năm tháng, mà còn như một lời gửi gắm: truyền thống và hiện đại, quá khứ và tương lai luôn song hành.
Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bình luận rằng họ cảm nhận rõ “dòng chảy tiếp nối” của âm nhạc và tinh thần dân tộc qua từng câu hát, từng ánh mắt nghệ sĩ.
Các ca sĩ thể hiện liên khúc "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng, Bác Hồ - Người cho em tất cả"
Hình ảnh khán đài rợp sắc đỏ, hàng chục nghìn người đồng thanh hát vang bài “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng” đã trở thành tâm điểm lan truyền. Những câu hát “Bác chúng em, dáng cao cao, người thanh thanh, Bác chúng em mắt như sao râu hơi dài... vang khắp sân vận động Mỹ Đình, được ghi lại và chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội.
Một người dùng bình luận rằng, chỉ cần xem lại video ấy thôi cũng cảm thấy “xúc động dâng trào trong tim”.
Nhiều bạn trẻ bình luận rằng đây là lần đầu tiên họ thấy một chương trình nghệ thuật quốc gia vừa hoành tráng vừa gần gũi, “chạm” đến trái tim người xem ở mọi lứa tuổi.
Khi ánh đèn sân khấu tắt, Tổ quốc trong tim vẫn tiếp tục sống trên mạng xã hội. Các hashtag liên quan đến chương trình giữ vị trí xu hướng suốt nhiều giờ liền. Hàng nghìn bài đăng vẫn nối tiếp nhau, như một “hậu trường” cảm xúc chưa dứt.
Có thể nói, Tổ quốc trong tim không chỉ là một đại nhạc hội hội tụ những giọng ca hàng đầu, mà còn là sự kiện khơi dậy và kết nối tình yêu đất nước của hàng triệu con tim ở bất cứ đâu, qua sóng truyền hình, qua từng dòng trạng thái, từng lời chia sẻ tự hào trên mạng.
NGHIÊM THANH
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/nghe-thuat/mang-xa-hoi-vo-oa-cam-xuc-voi-dai-nhac-hoi-to-quoc-trong-tim-160139.html