Mang yêu thương về biên giới

Mang yêu thương về biên giới
20 giờ trướcBài gốc
Đông đảo người dân đến dự chương trình “Tháng Ba biên giới”
Xoa dịu cơn đau
Ngồi đợi khám trong chương trình “Tháng Ba biên giới” vào ngày 25-3, ông Hồ Văn Sườn (72 tuổi, ngụ ấp Cây Khế, xã Tân Hòa) kể: “Tôi bị chứng đau chân không rõ nguyên nhân hành hạ suốt nhiều năm nay, cứ ngồi xuống là từng sợi gân ở hai bên chân cứ giật nhói lên. Điều kiện gia đình không tốt nên lâu lâu tôi mới dám đi khám một lần, về thấy đỡ nhưng không có thuốc uống, lại đau”.
Với những người dân ở ấp Cây Khế ngồi quanh ông Sườn, mọi cơn đau đều buộc phải dịu đi trước nỗi lo tiền nong...
Sau khi thăm khám kỹ lưỡng cho ông Sườn, các bác sĩ Đoàn Thanh niên Bệnh viện Chợ Rẫy đã cẩn thận viết toa thuốc, cấp thuốc cho ông với lời dặn dò: “Thuốc này bác nhớ uống mỗi sáng, cố gắng đừng quên ngày nào nha”. Không riêng ông Sườn, mỗi người dân thăm khám đều nhận được những lời dặn dò chân tình: “Con có ghi chữ ở đây, bà để ý phân biệt kỹ hai loại này để giảm đau”…
“Đối với tôi, đây không phải là cuộc trò chuyện giữa bác sĩ với bệnh nhân. Tôi cảm thấy được quan tâm, hỏi han kỹ lưỡng như người thân từ xa đến thăm mình. Có được bác sĩ tận tình để mình thoải mái kể bệnh là may mắn lắm”, chị Bùi Thủy Mi La (35 tuổi, ngụ xã Tân Hòa) xúc động nói.
Bà Trần Thị Miễu (68 tuổi, ngụ xã Tân Hòa) xúc động: “Nhìn các bạn trẻ từ thành phố về đây, mang theo cả tấm lòng, quà, thuốc men, không biết cảm ơn sao cho hết. Thường ngày, cuộc sống của tôi và bà con ở đây vẫn còn vất vả. Cơm còn không đủ no, nói chi đến chuyện thuốc thang. Nay, có các bạn trẻ ở TPHCM xuống thăm, hỗ trợ khám bệnh, tư vấn miễn phí và còn tặng quà, tôi mừng và biết ơn lắm!”.
Các bác sĩ Đoàn Thanh niên Bệnh viện Chợ Rẫy tận tình khám bệnh cho người dân. Ảnh: HỒNG ÂN
Ấm tình biên cương
Ngày 25-3, các đơn vị Đoàn tại TPHCM gồm Đoàn Liên hiệp HTX Thương mại TPHCM, Đoàn Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TPHCM, Đoàn Bệnh viện Chợ Rẫy, Đoàn Báo Sài Gòn Giải Phóng, Hội Cựu Sinh viên Quỹ học bổng Thắp sáng niềm tin phối hợp tổ chức chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2025 tại tỉnh Tây Ninh.
Với phương châm “Thanh niên công nhân lấy chuyên môn làm tình nguyện, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng”, các hoạt động trong chương trình đều hướng đến chăm lo người dân, nhất là thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn bằng những dự án thiết thực.
Cụ thể, đoàn tổ chức khám và phát thuốc miễn phí cho 250 người dân, tặng 250 phần quà cho người dân khó khăn, 20 phần học bổng cho học sinh khó khăn, trao 1 công trình “Thắp sáng đường tuần tra biên giới”, 1 sân chơi thiếu nhi… Tổng kinh phí khoảng 250 triệu đồng. Cùng với đó, đoàn dâng hoa, dâng hương tại Đài Vinh danh chiến công - tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ” của Sư đoàn 1 (Quân Giải phóng miền nam Việt Nam).
Trao học bổng cho học sinh khó khăn. Ảnh: HỒNG ÂN
Trao bàn học cho học sinh khó khăn. Ảnh: HỒNG ÂN
Trao bảng tượng trưng chương trình khám bệnh và tặng quà cho người dân. Ảnh: HỒNG ÂN
Trao bảng tượng trưng công trình “Thắp sáng đường tuần tra biên giới”. Ảnh: HỒNG ÂN
Trao sân chơi cho học sinh Trường Tiểu học – THCS Tân Hòa. Ảnh: HỒNG ÂN
Theo anh Mai Xuân Nhiệp, Phó Bí thư Đoàn Liên hiệp HTX Thương mại TPHCM, tháng ba hàng năm luôn đặc biệt đối với mỗi người trẻ Việt Nam, là dịp để đoàn viên, thanh niên thể hiện tình yêu quê hương đất nước thông qua việc tổ chức các hoạt động cộng đồng.
“Chương trình phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ các đơn vị trong công tác tuyên truyền và tham gia xây dựng nông thôn mới, chăm lo cho người dân, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại vùng sâu, vùng xa. Đây còn là cầu nối giúp tăng cường mối quan hệ gắn kết giữa đoàn viên, thanh niên TPHCM với đoàn viên, thanh niên và người dân các địa phương”, anh Xuân Nhiệp nói.
Nhận được sự quan tâm từ các cơ sở Đoàn TPHCM, ông Đinh Văn Hiệp, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hòa, bày tỏ: “Đây là địa phương vùng sâu, vùng xa của huyện Tân Châu. Ở đây không có nhà máy, xí nghiệp nên bà con không có công việc nhiều, chủ yếu đi làm thuê làm mướn, vô rừng vô rẫy. Sự hỗ trợ hôm nay của các bạn đoàn viên, thanh niên từ TPHCM đã góp phần giúp đỡ bà con rất nhiều”.
Với dự án công trình “Thắp sáng đường tuần tra biên giới”, đoàn mang đến 25 bộ bóng đèn năng lượng thắp sáng đoạn đường biên giới dài 3,7km.
Thay mặt đơn vị nhận món quà thiết thực, Trung tá Vũ Văn Tới, Bí thư chi bộ, Chính trị viên Đồn biên phòng Tống Lê Chân, cho hay: “Khu vực rừng dày đặc xung quanh này là nơi diễn ra nhiều hoạt động phức tạp. Có các bộ đèn năng lượng, công tác tuần tra vào ban đêm của cán bộ chiến sĩ được hỗ trợ rất nhiều, đặc biệt là việc xác định các đối tượng, hoạt động xảy ra trên khu vực biên giới".
Vượt hơn 100km để đến vùng biên xa xôi, tinh thần nhiệt huyết và xung phong của sức trẻ chính là động lực thúc đẩy đoàn viên thanh niên các cơ sở Đoàn TPHCM. Nơi đây, sự kết đoàn thay chỗ những khoảng cách địa lý, lời quan tâm và những cảm xúc tự nhiên, chân thành còn mãi, minh chứng cho một thế hệ đoàn viên thanh niên hết lòng vì người dân nơi vùng biên.
Tổ chức dâng hoa, dâng hương tại Đài Vinh danh chiến công - Tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ của Sư đoàn 1 (Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam). Ảnh: HỒNG ÂN
Đoàn bàn giao công trình “Thắp sáng đường tuần tra biên giới”. Ảnh: HỒNG ÂN
Đoàn thăm cột mốc chủ quyền giữa Việt Nam - Campuchia. Ảnh: HỒNG ÂN
Chị Đỗ Tường Vy, Trưởng Ban Liên lạc Toàn quốc Hội Cựu Sinh viên Quỹ học bổng Thắp sáng Niềm tin, bày tỏ: “Được đồng hành cùng các đơn vị Đoàn tại TPHCM trong chương trình "Tháng ba biên giới" năm nay là điều các bạn trẻ trong hội cựu sinh viên thấy thật ý nghĩa. Chúng tôi trích 20 suất học bổng từ Quỹ học bổng Thắp sáng Niềm tin gửi tặng các em. Quỹ thành lập từ năm 2007, chủ yếu trao học bổng toàn phần trong suốt quá trình học tập cho sinh viên học giỏi có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. Gần 18 năm qua, có hơn 1.400 sinh viên nhờ sự hỗ trợ kịp thời mà vượt qua khó khăn, vững bước vào giảng đường đại học thực hiện ước mơ”.
Không chỉ hỗ trợ học bổng, quỹ còn coi trọng mục tiêu giáo dục, trang bị kỹ năng cho các em thông qua các khóa đào tạo kỹ năng, định hướng nghề nghiệp, hỗ trợ tìm kiếm việc làm…
Thời gian qua, có hơn 1.100 sinh viên ra trường là những kỹ sư, bác sĩ, dược sĩ, giáo viên, cử nhân kinh tế, tài chính, ngân hàng…
Cùng với đó, quỹ cũng tận tình trao học bổng cho học sinh đặc biệt khó khăn vùng sâu, vùng xa.
Ban Liên lạc Toàn quốc Hội Cựu Sinh viên Quỹ học bổng Thắp sáng Niềm tin
HỒNG ÂN - GIA HUY
Nguồn SGGP : https://sggp.org.vn/mang-yeu-thuong-ve-bien-gioi-post787649.html