Mang yêu thương về buôn làng

Mang yêu thương về buôn làng
4 giờ trướcBài gốc
Được thành lập từ giữa năm 2018, nhóm thiện nguyện “Kiên Giang chung một tấm lòng” ra đời với mong muốn lan tỏa yêu thương, sẻ chia khó khăn với những mảnh đời kém may mắn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa. Theo đó, suốt 6 năm qua, nhóm đã tổ chức hàng chục chuyến thiện nguyện, trao hàng trăm phần quà đến với những hoàn cảnh khó khăn ở khắp các tỉnh, thành trên cả nước.
Anh Võ Thanh Mẫn-Trưởng nhóm-cho hay: Nhóm có 20 thành viên, tất cả đều là người Kiên Giang. Kinh phí hoạt động chủ yếu đến từ sự đóng góp tự nguyện của các thành viên và sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm. Bên cạnh đó, nhóm còn gây quỹ bằng cách bán hàng từ thiện và kêu gọi cộng đồng ủng hộ thông qua mạng xã hội.
Anh Võ Thanh Mẫn-Trưởng nhóm Kiên Giang Chung Một Tấm Lòng trao những phần quà thiết thực cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: L.H
“Đây là lần đầu tiên nhóm đến với Gia Lai. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết rằng tỉnh vẫn còn rất nhiều hộ nghèo, đời sống còn thiếu thốn, nhất là bà con ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Sau khi kết nối với chính quyền địa phương và khảo sát thực tế, nhóm quyết định chọn Gia Lai cho chuyến thiện nguyện đầu tiên ở khu vực Tây Nguyên”-anh Mẫn chia sẻ.
Ngày 26-6, 500 phần quà đã được nhóm “Kiên Giang chung một tấm lòng” trao tận tay cho hộ nghèo, người già neo đơn, bệnh nhân phong, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Mang Yang và Đak Đoa.
Trong đó, 150 phần quà được trao tặng cho các hộ nghèo, người già neo đơn, bệnh nhân phong tại xã Kon Thụp (huyện Mang Yang); mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng gồm: gạo, mì tôm, sữa, dầu ăn, nước mắm, đường, muối và một số nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt hàng ngày.
350 phần quà còn lại được trao tặng cho trẻ em dân tộc thiểu số tại các xã thuộc huyện Đak Đoa và Mang Yang; mỗi phần quà trị giá 350.000 đồng.
Tổng kinh phí thực hiện cho chuyến thiện nguyện lần này khoảng 250 triệu đồng, do các thành viên đóng góp và sự đồng hành của các nhà hảo tâm.
Anh Võ Thanh Mẫn-Trưởng nhóm Kiên Giang chung một tấm lòng, vui vẻ bên những món quà mà đoàn trao cho các em nhỏ. Ảnh: Ngọc Duy
Đón nhận phần quà từ các thành viên nhóm thiện nguyện, bà A Něk (làng Đak Pơ Nan, xã Kon Thụp) xúc động nói: “Tôi rất vui khi đoàn thiện nguyện đến đây thăm bà con. Những phần quà này giúp gia đình tôi có thêm bữa cơm đầy đủ, ấm lòng”. Còn ông Ni (cùng làng) thì bày tỏ: “Tôi bị bệnh tiểu đường nhiều năm, cuộc sống lại nghèo khó. Nhận được phần quà này, tôi vui lắm. Cảm ơn đoàn thiện nguyện đã quan tâm đến bà con nghèo ở đây”.
Bên cạnh hoạt động trao quà, nhóm thiện nguyện cùng các đoàn viên thanh niên địa phương còn tổ chức các trò chơi dân gian, giao lưu văn nghệ, thổi bong bóng tạo hình... nhằm tạo sân chơi ý nghĩa cho các em nhỏ. “Đến đây, em được tham gia chơi trò bịt mắt bắt dê cùng các bạn, còn được chú hề tặng bóng bay nữa nên thấy vui lắm”-Y Thơn (làng Dơ Nâu, xã Kon Thụp) chia sẻ.
Các em nhỏ thích thú với màn xiếc ảo thuật của chú hề tại chương trình. Ảnh: Lạc Hà
Không chỉ mang lại niềm vui cho những em nhỏ vùng khó, chuyến thiện nguyện của nhóm “Kiên Giang chung một tấm lòng” còn để lại nhiều cảm xúc trong lòng các thành viên tham gia. Mỗi phần quà được trao đi, mỗi nụ cười được gửi lại như tiếp thêm động lực để những người làm thiện nguyện vững tin trên hành trình san sẻ yêu thương.
Anh Phạm Đăng Nguyên (tổ 3, thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang) bộc bạch: “Tôi biết đến chuyến thiện nguyện này của nhóm “Kiên Giang chung một tấm lòng” qua một người bạn là thành viên của nhóm. Vì vậy, tôi quyết định cùng đồng hành. Được tận tay trao quà cho bà con và cùng vui chơi với các em nhỏ, tôi rất vui. Hy vọng những hoạt động ý nghĩa như thế này sẽ tiếp tục được duy trì và lan tỏa để càng có nhiều người ở vùng khó khăn được quan tâm, sẻ chia”.
Nhóm Kiên Giang chung một tấm lòng cùng trao các món quà ý nghĩa. Ảnh: Ngọc Duy
Trò chuyện với P.V về dự định sắp tới, Trưởng nhóm thiện nguyện “Kiên Giang chung một tấm lòng” cho biết: “Nhóm tiếp tục tổ chức thêm nhiều chuyến thiện nguyện ở các tỉnh, thành khác. Riêng với Gia Lai, chúng tôi rất mong có dịp quay trở lại, tiếp tục đồng hành và san sẻ với bà con nơi đây.
Thông qua hoạt động này, tôi hy vọng không chỉ góp phần giúp các hoàn cảnh khó khăn vơi bớt nhọc nhằn mà còn thắt chặt thêm tình cảm gắn kết giữa người dân Kiên Giang và Gia Lai”.
NGỌC DUY
Nguồn Gia Lai : https://baogialai.com.vn/mang-yeu-thuong-ve-buon-lang-post329943.html