Mảnh đời bất hạnh: Cha đột quỵ, mẹ hôn mê, hai đứa trẻ bơ vơ cần sự chung tay của những tấm lòng!

Mảnh đời bất hạnh: Cha đột quỵ, mẹ hôn mê, hai đứa trẻ bơ vơ cần sự chung tay của những tấm lòng!
5 giờ trướcBài gốc
Chị Nguyễn Thị Thành Sen (40 tuổi) và anh Ngô Đình Lâm (41 tuổi) cưới nhau năm 2018. Sau thời gian "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" chăm chỉ việc đồng áng ở thôn Tân Lâm, anh chị đưa nhau vào TPHCM thuê một phòng trọ nhỏ tại phường Tân Tạo để làm mướn mưu sinh và lần lượt đón hai đứa con chào đời. Nhưng niềm hạnh phúc bình dị mà hai vợ chồng cố gắng vun đắp, gìn giữ chẳng kéo dài được lâu. Sau khi sinh đứa con thứ hai một thời gian, chị Sen mắc bệnh Lupus ban đỏ, phải điều trị liên tục suốt 2 năm với chi phí rất tốn kém.
Toàn bộ kinh tế trong nhà từ đó do một tay anh Lâm gánh vác. Ban ngày làm việc chính là kéo thuê dây điện, đêm đến anh vẫn tranh thủ làm thêm mọi việc, cố gắng chăm sóc gia đình với tất cả khả năng có thể. Hai đứa con thơ ngoan ngoãn, dễ thương là động lực để anh chị cùng nắm chặt tay nhau vượt qua trước biến cố lớn của cuộc đời. Anh luôn cố gắng hết sức với hy vọng một ngày chị Sen khỏe lại, các con sẽ lớn lên trong tình yêu thương của hai vợ chồng.
Hai con anh Lâm bên di ảnh người cha
Nhưng khoảng 1 năm trở lại đây, bệnh tình của chị Sen đột nhiên chuyển biến nặng, phải điều trị dài ngày ở Bệnh viện truyền máu - huyết học Trung ương. Do kinh tế khó khăn, nhiều lúc chị phải xin xuất viện về điều trị ngoại trú, cho đến khoảng 1 tháng trước, chị bị đột quỵ tại phòng trọ. May mắn lúc đó anh Lâm có ở nhà đã kịp thời đưa vợ đi cấp cứu. Dù thoát cửa tử nhưng tình trạng bệnh của chị diễn tiến nặng hơn và hôn mê sâu chưa biết bao giờ mới tỉnh. Sau một thời gian dài nằm ở Bệnh viện Chợ Rẫy, chị được chuyển về Bệnh viện 1A tiếp tục điều trị.
Tưởng như đó là tận cùng nỗi đau nhưng nghịch cảnh bi đát đã không buông tha những phận đời khốn khổ này. Khoảng 6 giờ sáng 18/5/2026, một số người chăm bệnh tại Khoa Điều trị tích cực - Bệnh viện 1A phát hiện người đàn ông nằm co quắp nơi hành lang, tử vong lúc nào chẳng ai biết. Kiểm tra giấy tờ tùy thân thì đây chính là anh Lâm - người đang chăm sóc vợ đang hôn mê tại phòng bệnh số 1. Trớ trêu thay, nguyên nhân gây ra cái chết của anh cũng là đột quỵ.
Anh Lâm ra đi để lại hai đứa con thơ bơ vơ, trong khi người vợ vẫn chưa tỉnh, gia đình mất đi trụ cột chính về kinh tế và chỗ dựa lớn về tinh thần. Anh Lâm sống hiền lành, chăm chỉ nên người thân và bà con lối xóm khi hay tin dữ không khỏi bàng hoàng, xót xa.
Cha mẹ chị Sen đã mất, ông bà nội cũng gần 80 tuổi, hai đứa trẻ lớn mới lên 6, bé còn lại 4 tuổi chưa thể cảm nhận hết hoàn cảnh bi đát của gia đình mình. Nỗi đau càng thêm chồng chất khi biết lấy đâu ra viện phí để chị Sen có thể tiếp tục điều trị, tỉnh lại, trở về để lo cho hai đứa con thơ dại và thay chồng chăm sóc cha mẹ già? Rất mong được bạn đọc gần xa chung tay giúp đỡ chị Sen và 2 đứa trẻ tội nghiệp trong hoàn cảnh khó khăn này. Mọi sự hỗ trợ xin liên lạc trực tiếp anh Nguyễn Duy Trọng - người cháu đang chăm sóc chị Sen tại Bệnh viện 1A, ĐT: 0382.881669, hoặc gửi về Ban Chuyên đề Công an TPHCM, số 110 Nguyễn Du, phường Bến Thành, TPHCM.
Tài khoản từ thiện: Ban Chuyên đề Công an TPHCM (XH-TT) số 0071001983085 - Ngân hàng Vietcombank TPHCM.
Hà An
Nguồn CA TP.HCM : http://congan.com.vn/tu-thien/nhung-manh-doi-bat-hanh/cha-dot-quy-me-hon-me-hai-dua-tre-bo-vo-can-su-chung-tay-cua-nhung-tam-long_193398.html