Marmoush ghi tuyệt phẩm, Man City vươn lên vị trí thứ 3

Marmoush ghi tuyệt phẩm, Man City vươn lên vị trí thứ 3
7 giờ trướcBài gốc
Bước vào trận đấu vô cùng quan trọng với Bournemouth, huấn luyện viên Pep Guardiola tung ra sân đội hình rất mạnh với mục tiêu giành chiến thắng để tự quyết trong cuộc đua dự Champions League mùa giải tới. Những cái tên như Kevin de Bruyne, Omar Marmoush hay Erling Haaland đều có mặt trên sân. Ngoài ra, trên băng ghế dự bị bất ngờ có sự xuất hiện của tiền vệ Rodri, người đã nghỉ thi đấu gần như cả chiến dịch 2024/2025 do chấn thương.
Man City trở lại Top 3 sau chiến thắng tưng bừng trước Bournemouth.
Không còn là hình ảnh thiếu sinh khí như trận chung kết FA Cup cuối tuần trước, sức mạnh tấn công của Man City nhanh chóng được thể hiện trong bối cảnh đối thủ Bournemouth thực tế thi đấu không sung như thường lệ do đã hết động lực thi đấu. Phút 14, Man City đã có được bàn thắng nhờ phút tỏa sáng bất ngờ của Omar Marmoush, khi ngôi sao người Ai Cập thực hiện cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm, bóng đi với quỹ đạo quá khó khiến thủ môn Kepa không thể cản phá.
Đến phút 25, trong trận đấu chia tay sân Etihad, tiền vệ nhạc trưởng De Bruyne suýt chút nữa đã ghi tên mình lên bảng điện tử sau tình huống tổ chức tấn công rất bài bản. Đáng tiếc là cú dứt điểm ở cự ly gần lại đưa bóng đi dội xà ngang khung thành đội khách. Phút 33, Bournemouth đáp trả Man City với pha phản công nhanh và sau đó là cú dứt điểm dội cột dọc của Evanilson.
Chỉ 5 phút sau tình huống bỏ lỡ của Evanilson, Man City đã có bàn nhân đôi cách biệt. Ilkay Gundogan thực hiện đường chuyền rất thuận lợi cho Bernardo Silva trong vòng cấm và ở thế không người kèm ngôi sao người Bồ Đào Nha đã dễ dàng làm tung mành lưới Kepa lần thứ hai giúp Man City có lợi thế dẫn 2 bàn trước khi bước vào giờ nghỉ.
Bước sang hiệp 2, thế trận tấn công vẫn thuộc về Man City nhưng độ hiệu quả trong những tình huống dứt điểm là không cao. Khi mà bàn thắng chưa đến, người hâm mộ có mặt trên sân Etihad đã được chứng kiến cơn mưa thẻ đỏ, khi trọng tài Thomas Bramal cho Mateo Kovacic (67') bên phía Man City và Lewis Cook (73') của Bournemouth đi tắm sớm sau những tình huống phạm lỗi nghiêm trọng của mình.
10 phút sau chiếc thẻ đỏ của Lewis Cook, điều mà người hâm mộ Man City chờ đợi cũng đã đến khi tiền vệ Rodri sau gần một mùa giải dưỡng thương đã được tung vào sân thay Haaland - người có trận đấu chính thức thứ ba tịt ngòi. Niềm vui về sự trở lại của Rodri càng tăng cao, khi người được đưa về thay thế anh trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông là Nico Gonzalez đột phá qua hàng phòng ngự đối phương và ghi một bàn thắng xuất sắc từ ngoài vòng cấm khi cú sút của anh đi đúng vào mép trong cột dọc bên phải ở phút 89.
Những nỗ lực của Bournemouth cuối cùng cũng được đền đáp ở phút bù giờ thứ 7. Sau vài tình huống phòng ngự rất tệ của hàng thủ Man City, cầu thủ vào sân thay người Daniel Jebbison có cơ hội thực hiện cú dứt điểm từ rìa vòng cấm ghi bàn danh dự cho đội khách.
Chung cuộc, Man City thắng tưng bừng 3-1 để vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 68 điểm, hơn ba đội đứng sau khoảng cách 2 điểm và kém đội nhì bảng 3 điểm. Vòng đấu cuối, chỉ cần không thua Fulham, đội bóng của huấn luyện viên Guardiola có thể đảm bảo tấm vé dự Champions League, khi họ đang có hiệu số bàn thắng bại (+26) nhiều vượt trội những đối thủ bám đuổi như Chelsea (+20), Aston Villa (+9).
Đội hình thi đấu
Man City: Ederson, Nunes, Dias, Akanji, Gvardiol, Kovacic, Gundogan (Doku 90+2'), Bernardo Silva (Grealish 90+2'), De Bruyne (Nico 69'), Marmoush (Bobb 90+1'), Haaland (Rodri 83').
Bournemouth: Kepa, J. Araujo (Smith 69'), Zabarnyi, Huijsen, Kerkez (Soler 83'), Cook, Adams, Semenyo, Kluivert (Brooks 46'), Tavernier, Evanilson (Jebbison 83').
Theo Bóngđá+
Nguồn Bắc Giang : http://baobacgiang.vn/marmoush-ghi-tuyet-pham-man-city-vuon-len-vi-tri-thu-3-postid418497.bbg