Mất điện, nước suốt một tuần, người dân đi bộ 6 tiếng nhận quà cứu trợ

Mất điện, nước suốt một tuần, người dân đi bộ 6 tiếng nhận quà cứu trợ
14 giờ trướcBài gốc
Clip người dân xã Nhôn Mai đi bộ 6 tiếng để nhận hàng cứu trợ:
1 tuần qua là những ngày khốn khó của người dân xã Nhôn Mai khi cơn lũ đi qua để lại thiệt hại vô cùng lớn.
Trao đổi với PV VietNamNet, ông Mạc Văn Nguyên, Bí thư Đảng ủy xã Nhôn Mai cho biết, hiện tại, lực lượng chức năng đã liên lạc được tất cả 21 bản trên địa bàn để tiếp tế, hỗ trợ lương thực. Tuy nhiên, do Quốc lộ 16 nối xã Nhôn Mai sạt lở nghiêm trọng, giao thông bị chia cắt nên việc cứu trợ, tiếp tế cho người dân gặp rất nhiều khó khăn.
Hình ảnh người dân bản Phá Mựt lội bùn, vượt đồi núi 6 tiếng để gùi thức ăn về bản. Ảnh cắt từ clip
Ông Mạc Văn Nguyên cho biết, do mưa lũ gây chia cắt giao thông, các đoàn cứu trợ chưa thể tiếp cận được từng bản ở xã Nhôn Mai. Trước tình hình đó, chính quyền xã đã khẩn trương lập điểm tiếp nhận hàng cứu trợ tại bản Hòa Lý (xã Mỹ Lý), đồng thời thành lập các tổ tiếp nhận tại bản Thăm Thẩm và bản Xói Voi.
"Giao thông đang bị chia cắt, đứt đoạn nghiêm trọng. Hiện nay, tuyến đường từ huyện Kỳ Sơn (cũ) về xã Nhôn Mai đã bị đứt hoàn toàn; đường từ huyện Quế Phong (cũ) sang Nhôn Mai cũng không thể đi được. Đã một tuần trôi qua, người dân nơi đây vẫn bị mất điện, mất nước và mất sóng điện thoại do ảnh hưởng của mưa bão. Dự kiến phải vài tháng nữa mới có điện trở lại vì hệ thống cột điện qua địa bàn đã bị gãy nát, trong khi nhiều tuyến đường vẫn đang sạt lở nghiêm trọng", ông Nguyên nói.
Do đường đang bị chia cắt nên người dân phải đi bộ xuyên rừng để nhận quà cứu trợ. Ảnh cắt từ clip
Trước tình hình 21 bản làng của xã Nhôn Mai bị nước lũ cô lập hoàn toàn, Bí thư Đảng ủy xã cùng các cán bộ địa phương đã băng rừng, vượt núi, mở đường thủ công để tiếp cận và tiếp tế cho người dân sau lũ.
Ông Mạc Văn Nguyên cho biết trận lũ kinh hoàng đã cuốn trôi toàn bộ tài sản của người dân, khiến xã Nhôn Mai gần như bị "xóa sổ". Khi tuyến Quốc lộ 16 – con đường huyết mạch dẫn vào xã – bị sạt lở nghiêm trọng, Nhôn Mai rơi vào tình trạng bị cô lập hoàn toàn.
Trước nguy cơ thiếu lương thực và nhu yếu phẩm, lãnh đạo xã đã họp khẩn và quyết định mở đường thủ công từ xã Mỹ Lý, vượt hơn 20km rừng núi và thêm hơn 1 tiếng đi thuyền dọc sông Nậm Nơn để tiếp cận hàng cứu trợ.
Ông Mạc Văn Nguyên, Bí thư xã Nhôn Mai mở đường để nhận tiếp tế cho người dân. Ảnh: M.N
"Toàn xã Nhôn Mai đang bị cô lập cục bộ. Nếu thụ động ngồi chờ đến khi đường thông trở lại, người dân sẽ rơi vào cảnh rất khốn khổ. Vì vậy, chúng tôi đã họp bàn, thống nhất chọn phương án mở đường tạm, chấp nhận băng rừng, lội suối để tiếp cận nguồn hàng cứu trợ, kịp thời đưa về cho bà con trong xã. Chúng tôi xác định, nếu có thể tiếp cận được bến sông Piêng Mựn cơ hội nhận hàng tiếp tế sẽ gần hơn", ông Nguyên nói.
Từ trung tâm xã Nhôn Mai đến bản Piêng Mựn dài khoảng 25km. Sau khi đến nơi, lực lượng cứu trợ được chia thành 3 tốp, sử dụng 3 chiếc xuồng nhỏ để vượt sông. Sau gần 2 tiếng di chuyển, các xuồng cập bến bản Xiềng Tắm (xã Mỹ Lý). Tại đây, xã Nhôn Mai đã thiết lập điểm tiếp nhận hàng cứu trợ, đồng thời dán thông tin liên lạc và số điện thoại của lãnh đạo xã để các nhà hảo tâm tiện hỗ trợ.
Vượt sông đưa lương thực tiếp tế về cho người dân xã Nhôn Mai. Anh: M.N
Các lực lượng hỗ trợ để nhận hàng cứu trợ đưa về cho người dân xã Nhôn Mai. Ảnh: M.N
Theo Bí thư Đảng ủy xã Nhôn Mai, mặc dù đã mở được đường để nhận cứu trợ, tuy nhiên, quá trình đưa hàng cứu trợ về xã vẫn còn gặp vô vàn khó khăn. Người dân ở nhiều bản phải băng rừng, lội suối khoảng 6 tiếng để gùi lương thực từ điểm tập kết đưa về bản làng nơi họ đang sinh sống.
Cũng theo ông Nguyên, tại điểm tiếp nhận lương thực đặt ở bản Xiềng Tắm (xã Mỹ Lý), lương thực được tập kết về đây và nhờ sự hỗ trợ của các lực lượng, trong đó có cảnh sát cơ động, vận chuyển xuống bến sông. Từ đó, lực lượng của xã tiếp tục đưa hàng cứu trợ về Nhôn Mai bằng đường sông, hành trình mất khoảng 2 tiếng.
Tại xã Nhôn Mai, hiện chỉ còn hai bản là Xói Voi và Thăm Thẩm có thể tiếp cận được, nên địa phương đã lập điểm tiếp nhận hàng cứu trợ tại đây. "Người dân ở các bản khác như Phá Mựt phải đi bộ khoảng 6 tiếng mới ra được điểm nhận hàng để mang lương thực trở về bản", ông Nguyên chia sẻ.
Nhận hàng cứu trợ từ thuyền đưa lên bãi tập kết. Ảnh: M.N
Lãnh đạo xã Nhôn Mai vận chuyển hàng cứu trợ từ bờ sông lên điểm tiếp nhận. Ảnh: M.N
"Những ngày qua, đoàn của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã hỗ trợ để bà con dựng lán trại tạm thời để có chỗ ở tạm, đoàn MTTQ tỉnh Nghệ An và các đoàn thiện nguyện cũng cung cấp hàng hóa, lương thực cho người dân tại các điểm tập kết. Chúng tôi đang bốc hàng lên thuyền để đưa về bản làng.
Toàn xã có 21 làng bản đều bị lũ tàn phá kinh hoàng, về lâu dài, tất cả đều cần sự ủng hộ, quan tâm của cộng đồng mới mong vực dậy sau cơn lũ", ông Mạc Văn Nguyên nói thêm.
Thiện Lương
Nguồn VietnamNet : https://vietnamnet.vn/mat-dien-nuoc-suot-mot-tuan-nguoi-dan-di-bo-6-tieng-nhan-qua-cuu-tro-2426587.html