Giữa cái nóng ban trưa như thiêu như đốt, chị bán vé số ghé vào bên góc đường Lê Hồng Phong, nơi có thùng nước đặt sẵn bên vệ đường kèm dòng chữ “nước miễn phí”, rồi tự nhiên rót nước uống. Thỉnh thoảng có người ghé đến thùng nước miễn phí này rót nước uống và vui vẻ rời đi. Trong cái nắng nóng những ngày qua, những ly nước làm mát lòng người đi đường, làm cái nóng như dịu nhẹ đi và cũng như khẳng định một điều: Sự tử tế vẫn hiển hiện quanh ta.
Theo dự báo của đài khí tượng thủy văn, những ngày qua ngoài trời có khi nóng gần 40 độ. Nắng nóng, khi di chuyển ngoài trời rất dễ bị mất nước dẫn đến choáng, ảnh hưởng đến sức khỏe. Với nhiều người phải di chuyển trên đường nhiều, giữa cái nắng nóng như đổ lửa ấy mà bắt gặp được bóng cây, hay trước nhà người dân xuất hiện những thùng nước uống miễn phí thì còn gì quý bằng!
Những thùng nưới suối ấy, có người cẩn thận cho đá lạnh vào để nước mát, giúp người đi đường giải nhiệt giữa cái oi nóng; có người cẩn thận để một kệ ly sạch kế bên để khách đi đường tự nhiên dùng. Nhiều người nói vui rằng đó là những “trạm tiếp nước của tình thương”.
Chỉ có xuất phát từ tình thương mà chủ nhân của những thùng nước miễn phí kia mới vô tư làm việc tốt. Họ không vì hình ảnh, không muốn “phông bạt” để được nhiều người biết đến. Đó chính là muốn lan tỏa sự tử tế qua những ly nước mát, với mong muốn có thể giúp những em học sinh, sinh viên, bác xe ôm, chị bán vé số phần nào giảm sự nhọc nhằn trong hành trình trên đường, cũng như giúp người lao động giảm bớt chi phí.
Hình ảnh những thùng nước miễn phí lặng lẽ phục vụ bà con lao động khiến người viết liên tưởng đến những hoạt động nhằm lan tỏa điều tử tế của người dân Bình Dương. Đó là những đợt ra quân phát quà từ thiện, phát thức ăn sáng cho người đi đường; phát nước miễn phí cho khách thập phương… Những hoạt động đó bền bỉ để lan tỏa hình ảnh đẹp và ngày càng được nhiều người tham gia.
“Một miếng khi đói…”. Ai có gì thì giúp nấy, thể hiện tấm lòng thơm thảo, san sẻ của người dân. Nay giữa trời nóng, những thùng nước miễn phí cũng là một cách giúp nhau thiết thực, ý nghĩa lắm!
L.T.PHƯƠNG