Mặt nạ chống nắng độc đáo của khối nữ chiến sĩ luyện tập diễu binh, diễu hành 2/9

Mặt nạ chống nắng độc đáo của khối nữ chiến sĩ luyện tập diễu binh, diễu hành 2/9
5 giờ trướcBài gốc
Giữa cái nắng như đổ lửa của thao trường Miếu Môn, hình ảnh những nữ quân nhân khoác trên mình bộ quân phục chỉnh tề, đều bước chân trong đội hình luyện tập diễu binh diễu hành mừng Quốc khánh 2/9 đã khiến nhiều người không khỏi thán phục. Điểm nhấn đặc biệt là những chiếc mặt nạ chống nắng lạ mắt, vừa bảo vệ làn da và thể sự sáng tạo của lực lượng vũ trang nhân dân, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ.
Khối Nữ sĩ quan Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc với chiến mặt nạ chống nắng đang gây sốt mạng xã hội
Khối Nữ dân quân các dân tộc Việt Nam dưới nắng gió thao trường Miếu Môn
Khăn rằn, biểu tượng của người con gái quê hương Bến Tre đồng khởi được sử dụng để chống nắng
Không chỉ là vật dụng chống nắng, những chiếc mặt nạ ấy còn như một “tấm khiên tinh thần” giúp các nữ chiến sĩ thêm phần vững vàng trước cái nóng khắc nghiệt. Trong điều kiện luyện tập kéo dài nhiều giờ liền mỗi ngày, với nền nhiệt có lúc vượt ngưỡng 40 độ C, việc trang bị thêm mặt nạ, khẩu trang, áo chống nắng và kem dưỡng là giải pháp không thể thiếu để duy trì thể lực và tinh thần cho toàn đội hình.
Trong số bảy khối nữ chiến sĩ tham gia luyện tập, mỗi khối có một cách chống nắng riêng, từ việc sử dụng khẩu trang vải hai lớp đến những tấm mặt nạ vải mềm ôm sát khuôn mặt. Không ai giống ai, nhưng tất cả đều có một điểm chung: Sự chuyên nghiệp, kiên cường và nghiêm túc trong từng bước di chuyển.
Do phải mang quân phục dày, nặng, các nữ chiến sĩ liên tục đổ mồ hôi khi rèn luyện
Trung úy chuyên nghiệp Ngô Lâm Phương, Khối trưởng Khối Nữ quân Y
Theo các nữ chiến sĩ, thời tiết khắc nghiệt ở Miếu Môn có 2 đặc sản "nắng nóng" và "ẩm"
Gương mặt tươi sáng của các nữ du kích miền Nam tham gia diễu binh
Các nữ quân nhân vẫn thực hiện đầy đủ các yêu cầu khắt khe về đội hình, bước đều, giữ khoảng cách, giữ thần thái dù phải che chắn nhiều lớp dưới cái nắng rát da. Ngoài việc sử dụng khẩu trang và mặt nạ, trung bình mỗi tuần, một chiến sĩ sử dụng hết một lọ kem chống nắng, một phần để bảo vệ da, một phần để sẵn sàng “tỏa sáng” trong ngày chính thức duyệt binh.
Hình ảnh những bước chân đồng đều, cánh tay đưa thẳng, gương mặt nghiêm nghị sau lớp mặt nạ trong suốt là minh chứng cho sự quyết tâm cao độ của các nữ chiến sĩ. Dù thời tiết khắc nghiệt, họ vẫn giữ vững tinh thần thép và phong thái trang nghiêm, đẹp đẽ như một chuẩn mực của người lính trong ngày hội lớn của dân tộc.
Khối Nữ chiến sĩ quân nhạc chống nắng đơn giản với khẩu trang 2 lớp
Các nữ chiến sĩ biệt động Sài Gòn trùm mặt nạ chống nắng
Chỉ riêng trang bị, súng, mũ, giáp của các nữ chiến sĩ biệt động đã nặng tới gần 10kg
Không đơn thuần là tập luyện thể lực, những ngày này còn là thời điểm để rèn luyện tinh thần và bản lĩnh của mỗi người lính. Cái nắng không làm các nữ chiến sĩ chùn bước, trái lại càng khiến quyết tâm “bước qua lễ đài với tinh thần cao nhất” thêm mãnh liệt. Từng động tác, từng bước chân đều được luyện đi luyện lại hàng trăm, hàng nghìn lần, hướng tới hiệu quả cao nhất trong ngày Quốc khánh 2/9.
“Mặc dù thời tiết rất nóng, tập ở ngoài trời có những hôm thời tiết có thể lên đến 40 độ. Nhưng được các thủ trưởng, cũng như là chỉ huy tạo điều kiện cho chúng tôi được đeo khẩu trang, mặc thêm đồ chống nắng. Hướng tới Đại lễ, chúng tôi quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để có thể bước qua lễ đài với tinh thần và quyết tâm cao nhất”, Trung úy chuyên nghiệp Ngô Lâm Phương, Khối Nữ quân y chia sẻ.
Nụ cười luôn nở trên môi của các nữ chiến sĩ tham gia diễu binh
Ngoài chống nắng bằng mặt nạ, các nữ chiến sĩ còn đeo thêm kính râm để bảo vệ mắt
Hình ảnh những nữ chiến sĩ với chiếc mặt nạ đặc biệt không chỉ lan tỏa sự cảm phục trên mạng xã hội, mà còn truyền đi thông điệp mạnh mẽ về sự hy sinh thầm lặng và lòng yêu nước. Đó là những gương mặt kiên cường trong hậu trường, chuẩn bị cho một khoảnh khắc trang nghiêm trên lễ đài, nơi họ sẽ xuất hiện với diện mạo rạng rỡ, sức mạnh tinh thần vững vàng và niềm tự hào vô hạn.
Trong dịp lễ đặc biệt kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, khối nữ diễu binh không chỉ góp phần tạo nên khí thế trang trọng cho sự kiện, mà còn để lại dấu ấn đẹp về bản lĩnh, trí tuệ và hình ảnh người phụ nữ trong lực lượng vũ trang thời đại mới. Từ thao trường rực nắng đến lễ đài chính thức, hành trình ấy là cả một chặng đường của kiên trì, bền bỉ và lòng tự tôn dân tộc.
Chí Bình
Nguồn Công Thương : https://congthuong.vn/mat-na-chong-nang-doc-dao-cua-khoi-nu-chien-si-luyen-tap-dieu-binh-dieu-hanh-2-9-413530.html