Một thánh lễ được cử hành vào cuối chiều 4/5 (theo giờ địa phương), tại Vương cung thánh đường Thánh Peter đánh dấu sự kết thúc chín ngày để tang Đức Giáo hoàng Francis tại Vatican.
Bên trong Nhà nguyện Sistine, nơi sẽ diễn ra "Mật nghị Hồng y" vào ngày 7/5 tới. Ảnh: Le Parisien
Trước đó, hôm 26/4, lễ tang Giáo hoàng Francis đã diễn ra với sự tham dự của nhiều nguyên thủ quốc gia cùng đám đông khổng lồ, những người đã đến để đến tiễn biệt vị giám mục thứ 266 của Giáo hội Công giáo La Mã, người đã qua đời vào ngày 21/4 ở tuổi 88.
Giờ đây, mọi sự tập trung đều dồn vào Nhà nguyện Sistine, nhà nguyện lớn nhất tại Điện Tông tòa Vatican, nơi sẽ tổ chức Mật nghị Hồng y lần thứ 26 vào thứ Tư tuần này.
Trong những ngày qua, các công nhân Floreria, cơ quan chịu trách nhiệm chuẩn bị hậu cần cho các buổi tiếp kiến và nghi lễ tại Tòa thánh Vatican, đã bận rộn lắp đặt các đồ vật cần thiết, từ thảm sàn, bếp lò…cho đến bục giảng để chuẩn bị cho buổi lễ. 133 ghế ngồi bằng gỗ anh đào được khắc tên tương ứng với 133 vị Hồng y sẽ tham gia mật nghị, được đặt ngay ngắn trong Nhà nguyện Sistine.
Ngày 2/5, lính cứu hỏa Tòa thánh đã lắp đặt đường ống cho ống khói huyền thoại, nơi nối liền với 2 bếp lò, một bếp đầu tiên sẽ được sử dụng để đốt phiếu bầu sau mỗi vòng, trong khi bếp còn lại được dùng để đốt các hóa chất tạo khói, tạo nên màu khói đen hoặc màu trắng như mong đợi.
Ống khói huyền thoại, được lắp trên mái của Nhà nguyện Sistine sẽ là phương tiện duy nhất để kết nối các Hồng y với thế giới bên ngoài. Hai lần mỗi ngày, các lá phiếu sẽ được đốt. Trong trường hợp chưa lựa chọn được tân Giáo hoàng, các Hồng y sẽ đốt các lá phiếu bằng hóa chất để tạo ra làn khói đen. Trong trường hợp ngược lại, khi có một Hồng y đạt đủ điều kiện, ban giám sát sẽ đốt hóa chất tạo ra khói trắng để báo hiệu tân Giáo hoàng.
Đức Hồng y người Pháp Dominique Mamberti sẽ là người xướng lời công bố tiếng Latin nổi tiếng Habemus papam, mang ý nghĩa “Chúng ta đã có Giáo hoàng”, trước khi tân Giáo hoàng xuất hiện lần đầu tiên tại hành lang của Vương cung thánh đường Thánh Peter.
Kể từ giây phút này, mọi tín đồ công giáo đều đang chờ đợi một làn khói trắng từ Vatican.
Anh Tuấn/VOV-Paris