Trận động đất mạnh 7,7 độ xảy ra ngày 28/3 đã gây ra sự tàn phá lớn tại Myanmar, làm hơn 2.000 người thiệt mạng và hàng nghìn người khác bị thương, khắp nơi là cảnh đổ nát thương tâm.
Tình hình tại thành phố Mandalay, gần tâm chấn của trận động đất hiện đang hết sức nghiêm trọng.
Người dân phải cắm trại ngoài trời, bên lề đường, những nơi có khoảng trống an toàn vì lo sợ các dư chấn vẫn tiếp tục.
Nhiều gia đình ở Mandalay, Myanmar đã buộc phải ngủ ngoài trời, bên cạnh đồ đạc của họ với những chiếc lều tạm bợ và màn chống muỗi.
Liên đoàn Chữ thập đỏ Quốc tế (IFRC) cho biết các điều kiện sống ngoài trời đang gặp phải rất nhiều khó khăn, đặc biệt là việc thiếu nước uống và thực phẩm.
Hệ thống y tế tại khu vực này cũng bị thiệt hại nặng, khiến người dân khó tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.
Mất nhà, mất người thân người dân nơi đây đang xoay sở từng ngày.
Việc tìm kiếm người mắc kẹt trong đống đổ nát gặp rất nhiều khó khăn.
Sau trận động đất, Myanmar đã nhận được sự hỗ trợ từ các quốc gia láng giềng và quốc tế.
Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Nga và Việt Nam đã gửi viện trợ nhân đạo và đội cứu hộ.
Liên hợp quốc đang gấp rút cung cấp hàng cứu trợ cho các khu vực bị ảnh hưởng.
P.V
Theo Gettyimages