HLV Luis Enrique chê thậm tệ mặt sân của Club World Cup.
FIFA Club World Cup 2025vẫn chưa thực sự chiếm trọn trái tim người hâm mộ, và không chỉ vì những khán đài thưa thớt, thời tiết ngột ngạt hay những tranh cãi xung quanh vấn đề nhập cư. Giờ đây, đến lượt mặt sân - yếu tố tưởng chừng cơ bản và hiển nhiên phải đạt chuẩn - trở thành tâm điểm của sự chỉ trích. Và người "gióng chuông cảnh tỉnh" không ai khác ngoài Luis Enrique.
Sau chiến thắng 2-0 của PSG trước Seattle Sounders tại sân Lumen Field rạng sáng 24/6, nhà cầm quân người Tây Ban Nha không giấu nổi sự bất mãn. Ông mở đầu buổi họp báo không bằng sự tự hào về tấm vé vào vòng 1/8, mà bằng một câu nhận định đầy châm biếm: “Mặt sân này, bóng nảy như thỏ vậy”.
Đó không chỉ là một câu nói hài hước. Đằng sau đó là cả một loạt vấn đề nghiêm trọng mà ông muốn phơi bày.
“Hôm nay chúng tôi thắng, nhưng điều đó không thay đổi thực tế: mặt sân không đủ tiêu chuẩn để tổ chức một giải đấu đỉnh cao. Đây từng là sân nhân tạo, giờ chuyển sang cỏ tự nhiên, nên phải tưới nước thủ công. Họ làm điều đó trong giờ nghỉ giữa hai hiệp, nhưng chỉ sau 10 phút là khô cong. Bạn không thể thi đấu ở đẳng cấp mong muốn với mặt sân như vậy”.
Luis Enrique không đổ lỗi cho kết quả - ông đã thắng, PSG đã đi tiếp - mà dùng chiến thắng làm nền tảng để chỉ ra một sự thật: ngay cả khi không có thất bại, ông vẫn thấy cần lên tiếng. “Tôi không lấy cớ gì ở đây. Tôi nói vì chất lượng bóng đá, vì sự tôn trọng với cầu thủ và với người hâm mộ”.
Luis Enrique lo cho các cầu thủ khi phải thi đấu trên mặt sân xấu.
Không dừng lại ở mặt sân thi đấu, Enrique mở rộng tầm ngắm sang cả các sân tập - nơi các đội bóng chuẩn bị, hồi phục và duy trì phong độ. Với hình ảnh sắc sảo, ông ví von: “Bạn có tưởng tượng nổi một sân bóng rổ NBA mà có ổ gà không? Nhưng chúng tôi thì đang thi đấu trên những mặt sân mà quả bóng nảy như động vật vậy”.
Đó không phải là sự phóng đại. Đó là một lời cảnh báo nghiêm túc. Nếu FIFA không đảm bảo những điều kiện tối thiểu như chất lượng mặt sân, thì đừng mong chờ chất lượng thi đấu xứng tầm.
Rõ ràng, Club World Cup - dù đã được cải tổ để trở nên hấp dẫn hơn - vẫn loay hoay với bài toán tổ chức. Từ vị trí địa lý, khâu hậu cần, tới yếu tố chuyên môn, giải đấu này vẫn chưa chứng tỏ được rằng mình xứng đáng là “sân chơi toàn cầu” dành cho các CLB tinh hoa.
Luis Enrique cũng không ngại châm biếm lịch thi đấu dày đặc: “Hai năm một lần? Hai tháng một lần thì hợp hơn!” - một lời mỉa mai nhằm vào tham vọng mở rộng của FIFA. Với lịch trình dày đặc, sự kiện nối tiếp sự kiện, ông đặt câu hỏi: ai đang nghĩ đến các cầu thủ?
“Họ không phải là máy móc. Nếu không có khoảng nghỉ cần thiết, chất lượng bóng đá sẽ đi xuống. Và nếu bóng đá mất chất, thì mất luôn lý do để khán giả yêu mến nó”, Luis Enrique chia sẻ.
Luis Enrique có thể là người đầu tiên công khai “bật” lại FIFA ở giải đấu này, nhưng chắc chắn ông không phải là người cuối cùng. Câu chuyện về mặt sân, về lịch thi đấu, và cả về cách bóng đá hiện đại đang vận hành như một cỗ máy khổng lồ vô cảm - tất cả đều cần được nói ra, phân tích và cải tổ.
Và khi một HLV vừa thắng trận, vừa lên tiếng mạnh mẽ như vậy, đó không còn là lời than phiền thông thường, mà là hồi chuông cảnh báo từ bên trong chính những người đang giữ cho bóng đá đẹp còn sống sót.
Di Cầm