Chuyên gia tiết lộ rằng Mặt Trăng đang xa dần hành tinh của chúng ta.
Theo Tiến sĩ Stephen DiKerby, nhà nghiên cứu Vật lý và Thiên văn tại Đại học Bang Michigan, Mỹ, Mặt Trăng - vệ tinh của Trái Đất suốt 4,5 tỷ năm - đang từ từ trôi ra xa Trái Đất. Tốc độ dịch ra là khoảng 3,8 cm mỗi năm. Tiến sĩ DiKerby giải thích rằng nguyên nhân khiến Mặt Trăng ngày càng ra xa là do thủy triều.
Lực hấp dẫn của Mặt Trăng tác động mạnh lên thủy triều Trái Đất, khiến đại dương chia thành 2 chỗ phình thủy triều - một hướng về phía Mặt Trăng, nơi lực hấp dẫn mạnh nhất, và mảng kia hướng ra xa Mặt Trăng do nơi đây lực yếu hơn.
“Những khối chất lỏng này không hoàn toàn thẳng hàng với Mặt Trăng,” Tiến sĩ DiKerby nói. “Chúng ‘dẫn trước’ Mặt Trăng một chút vì Trái Đất đang quay và kéo chúng về phía trước.”
“Lực kéo về phía trước từ khối thủy triều gần hơn làm cho Mặt Trăng chuyển động nhanh hơn, từ đó làm tăng bán kính quỹ đạo của nó. Điều này có nghĩa là Mặt trăng sẽ lùi ra xa Trái đất một chút,” ông giải thích. Kết quả là, tốc độ quay của Trái Đất cũng đang chậm lại, khiến thời gian một ngày có thể trở nên dài hơn. Tiết lộ này giúp giải thích vì sao khoảng 70 triệu năm trước, vào cuối thời kỳ khủng long, một ngày trên Trái Đất chỉ dài khoảng 23,5 giờ. Khi Mặt Trăng tiếp tục dịch ra xa, số giây, phút và cuối cùng là giờ trong một ngày sẽ tăng dần - nhưng có lẽ không ai trong số chúng ta hiện còn sống sẽ chứng kiến sự khác biệt này.
“Đừng lo lắng, những tác động này rất nhỏ,' ông viết. '3,8cm mỗi năm so với khoảng cách 239.000 dặm (384.000 km) chỉ là 0,00000001 phần trăm mỗi năm. Chúng ta sẽ tiếp tục chứng kiến nhật thực, thủy triều và những ngày kéo dài 24 giờ trong hàng triệu năm nữa”.
“Nếu chúng ta tua nhanh hàng chục tỷ năm về tương lai, cuối cùng tốc độ quay của Trái Đất có thể chậm lại cho đến khi nó bị khóa thủy triều với Mặt Trăng. Lúc đó Mặt Trăng sẽ ngừng dịch ra xa và bạn sẽ chỉ thấy Mặt Trăng từ một phía của Trái Đất.” - ông nói.
Ông lưu ý rằng thế hệ tương lai sẽ không có cơ hội chứng kiến hoàn toàn quá trình này.
Thứ nhất, khoảng một tỷ năm nữa, Mặt Trời sẽ sáng hơn và làm bốc hơi các đại dương, có nghĩa là sẽ không còn thủy triều để ảnh hưởng tới vị trí của Mặt Trăng trên bầu trời.
Thứ hai, vài tỷ năm sau đó, Mặt Trời sẽ phồng to thành sao đỏ khổng lồ và rất có thể phá hủy Trái Đất - cũng như Mặt Trăng.
Hiền Thảo