Tập 29 "Mặt trời lạnh" đã được lên sóng với nhiều tình tiết hấp dẫn đối với khán giả. Trong tập phim, ngày Sơn Dương đưa Lam Anh về ra mắt gia đình, bố mẹ Sơn Dương còn mời cả ông Hà Đoàn tới dự. Trước mặt mọi người, ông Hà Đoàn giới thiệu cho Lam Anh biết bà Dung chính là "mạnh thường quân" năm xưa giấu mặt tài trợ cho cô học tập.
Nghe vậy, bà Dung đứng không vững vì bà nhận ra Lam Anh lại chính là con của bà Kiều Diễm, người mà năm xưa Hoàng Hạc đâm xe vào. Bà Dung lấy lý do vào thắp nhang cho chồng để tránh mặt mọi người. Trước bàn thờ chồng, bà giãi bày những hành động che giấu việc Hoàng Hạc gây tai nạn chỉ muốn giữ danh tiếng cho gia đình. Bà cảm thấy tội lỗi khi điều đó lại đẩy Hoàng Hạc bị trầm cảm, rồi tự tử. Bà cầu xin chồng phù hộ cho Sơn Dương, người cháu đích tôn của gia đình.
Lam anh tới ra mắt gia đình Sơn Dương và được tiếp đón nhiệt tình. Ảnh VTV
Bà Như Hương đưa Lam Anh đi dạo quanh nhà. Bà hiểu tâm trạng của Lam Anh vào lúc này, vì ngày xưa bà cũng đã từng như vậy, cũng từng tự ti khi thân phận không tương xứng với nhà chồng gia thế. Bà Như Hương cho biết đã nghe qua về cuộc đời của Lam Anh. Vì thế, bà khen cô rất bản lĩnh, rất tích cực... Lam Anh rất cảm kích và hứa sẽ chân thành với Sơn Dương để bà yên tâm.
Sơn Dương thắc mắc với bà nội vì anh cho rằng Lam Anh và gánh lô tô là một thế giới hoàn toàn khác, tại sao bà Dung lại biết đến. Bà Dung vẫn giấu cháu nội, nói dối rằng bà biết họ qua bộ phim tài liệu gánh lô tô năm xưa. Sơn Dương đặt câu hỏi về mối liên hệ giữa cái chết của bà Kiều Diễm và tinh thần của anh Hoàng Hạc.
Khi bữa tiệc bắt đầu, ông Hà Đoàn gửi lời cảm ơn tới từng thành viên trong gia đình Sơn Dương vì tình cảm dành cho Lam Anh. Sau khi vừa nâng ly, Lam Anh nhận được điện thoại của Tuấn Trần muốn một cuộc gặp.
Bữa tiệc gia đình vui vẻ khi có mặt của Lam Anh. Ảnh VTV
Bữa tiệc kết thúc, Sơn Dương đã cùng Lam Anh tới gặp Tuấn Trần. Tuấn Trần thông báo chú Chương quản gia chính là người đứng tên sở hữu chiếc siêu xe mà Lam Anh muốn tìm kiếm. "Biết đâu đấy lại chính là cái siêu xe đâm mẹ em thì sao?" - Tuấn Trần nói với Lam Anh.
Sơn Dương và Lam Anh cùng về nhà gặp bà nội để nói cho rõ. Dù bà Dung nói dối quanh co rằng mình mua siêu xe và để chú Chương đứng tên là vì muốn trải nghiệm một chiếc xe sang. Nhưng trước sự gặng hỏi tới mức dồn ép của Sơn Dương, bà đã buộc thú nhận rằng mua siêu xe đó cho Hoàng Hạc.
Chị giúp việc cho Lam Anh xem bức ảnh gia đình Sơn Dương năm xưa, cô nhận ra Hoàng Hạc chính là người đàn ông trẻ tuổi gây ra vụ tai nạn cho mẹ cô. Lam Anh tức giận chạy vào đối chất bà Dung: "Sự thật có phải là vậy không bà? Ông Chương và Hoàng Hạc là người đã gây tai nạn cho mẹ của tôi. Trong hai năm trời, không một ai đứng ra nhận lỗi. Cuối cùng, mẹ tôi cũng chết trong đau đớn. Tại sao vậy?".
Chuyện quá khứ bị lộ, Lam Anh đã biết chính Hoàng Hạc là người lái xe đâm vào mẹ cô. Ảnh VTV
Bà Dung phải nhập viện cấp cứu sau cú sốc lộ bí mật này. Còn Lam Anh chạy thẳng tới mộ Hoàng Hạc khóc lóc, trách móc anh về vụ tai nạn.
Bà Dung trên giường bệnh đã thú nhận việc che giấu vụ tai nạn năm xưa. Ông Lâm trách mẹ xử lý vấn đề quá sai lầm, còn bà Như Hưng nói thẳng mẹ chồng quá ác. Bà Dung vừa kể vừa khóc với đầy sự ân hận và khổ tâm. Còn Sơn Dương tuyên bố sẽ rời khỏi cao nguyên để đi tìm Lam Anh, cho tới khi nào bà nội chịu nhận lỗi của mình thì anh sẽ trở về.
Rời khỏi mộ Hoàng Hạc, Lam Anh trở về Art Camp để bình tĩnh lại suy nghĩ mọi chuyện. Dù rất yêu Sơn Dương nhưng hiện tại cô không thể bước qua mối oan nghiệt khi anh trai và bà nội Sơn Dương đã che giấu vụ tai nạn với mẹ cô. Lam Anh quyết định đốt chiếc khăn và vòng tay Sơn Dương tặng, có lẽ trong cô đã muốn kết thúc mối tình bởi chuyện quá khứ quá nghiệt ngã giữa hai gia đình.
Lam Anh đau khổ, tự tay đốt những món quà mà Sơn Dương tặng. Ảnh VTV
Tập 30 - tập cuối phim "Mặt trời lạnh" phát sóng lúc 20h tối nay (6/8) trên kênh VTV3.
T.Hằng (th)