Trắng đêm tìm chủ nhân túi xách cho du khách Australia
Ngày 22/2 (Mùng 6 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026), Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an Tp.Huế cho biết, Đội An ninh hàng không đã kịp thời trao trả một túi xách chứa nhiều giấy tờ quan trọng và tài sản giá trị cho du khách quốc tế bị thất lạc tại Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài.
Du khách Australia nhận lại tài sản bỏ quên.
Trước đó, vào lúc 0h35 ngày 19/2, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực sảnh ga đến, lực lượng An ninh hàng không phát hiện một túi xách do hành khách bỏ quên. Qua kiểm tra, bên trong có nhiều giấy tờ tùy thân và tài sản quan trọng, đặc biệt là các giấy tờ cần thiết đối với người nước ngoài khi lưu trú, du lịch tại Việt Nam.
Xác định tính chất đặc biệt của tài sản, lực lượng chức năng nhanh chóng phối hợp các đơn vị liên quan để xác minh chủ sở hữu. Sau quá trình rà soát, liên hệ, Công an Tp.Huế đã kết nối được với anh H.L. James (quốc tịch Australia) khi du khách này đang di chuyển tại Quảng Trị. Các thủ tục xác minh được tiến hành khẩn trương, đúng quy định trước khi toàn bộ tài sản được bàn giao lại cho chủ nhân.
Nhận lại túi xách cùng giấy tờ quan trọng, anh James bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành đến lực lượng Công an Tp.Huế vì tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và tác phong làm việc chuyên nghiệp. Sự việc không chỉ giúp du khách tiếp tục hành trình thuận lợi, an toàn mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.
Cậu học trò lớp 7 nhặt được của rơi trả người đánh mất
Cũng trong ngày 22/2, Công an phường Vỹ Dạ, Công an Tp.Huế cho biết, đã nhanh chóng xác minh và trao trả tài sản cho người dân đánh rơi trên địa bàn.
Trước đó, ngày 21/2, em Đặng Nhật Quang Hiếu (SN 2013, trú tại phường Dương Nỗ, Tp.Huế) nhặt được một chiếc ví trên đường Nguyễn Sinh Cung, thuộc phường Vỹ Dạ. Không chần chừ, Hiếu đã chủ động mang chiếc ví đến Công an phường giao nộp để tìm trả lại cho người đánh rơi.
Anh Bùi Quốc Phú nhận lại tài sản.
Ngay sau khi tiếp nhận, Công an phường tiến hành kiểm tra, xác minh và liên hệ với chủ sở hữu là anh Bùi Quốc Phú (SN 1995, trú tại Quảng Trị). Toàn bộ giấy tờ và tài sản trong ví được trao trả đầy đủ theo đúng quy định.
Hành động nhỏ nhưng đầy ý nghĩa của cậu học trò lớp 7 đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng người dân. Đó không chỉ là bài học về lòng trung thực, mà còn cho thấy những giá trị tốt đẹp đang được nuôi dưỡng trong thế hệ trẻ Huế hôm nay.
Trước đó, ngày 18/2, Công an phường An Cựu (Tp.Huế) cũng đã trao trả chiếc ví cho chị N.T.K.A (trú tại phường Thuận An, Tp.Huế), người đánh rơi tài sản tại khu vực AEON Mall Huế.
Bên trong ví có 5 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ cá nhân quan trọng. Người nhặt được là chị C.T.B. Ngọc (trú tại phường An Cựu) đã chủ động liên hệ và bàn giao cho cơ quan chức năng để xác minh, trao trả đúng người, đúng tài sản.
Trong nhịp sống hiện đại, những nghĩa cử tưởng chừng giản dị ấy lại có sức lan tỏa mạnh mẽ, khẳng định truyền thống nhân văn, nghĩa tình của người Huế, đồng thời tô đậm hình ảnh lực lượng công an cơ sở tận tụy, gần dân, vì dân phục vụ.
Lê Kông