Theo hồ sơ vụ án, cuối tháng 10/2010, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai nhận được báo cáo của Công an huyện Si Ma Cai về việc tại hang đá thuộc đội 4, xã Nàn Sán, huyện Si Ma Cai phát hiện xác cháu Lùng Thị V (SN 1996, dân tộc Nùng, ở thôn Nàn Vái, xã Nàn Sán, huyện Si Ma Cai) bị vùi dưới một hố đất, nghi bị giết. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Gia đình nạn nhân cho biết, chiều ngày 21/10/2010, bé V đi lấy rau cho lợn song không thấy về nhà. Gia đình đã tổ chức đi tìm nhiều nơi, nhưng không có kết quả. Ngay lập tức, công an đã nhanh chóng huy động lực lượng tiến hành rà soát, tìm kiếm và phát hiện một xác chết nữ tại một hang đá ở khu đồi cây thuộc thôn Nàn Vái. Quanh miệng hang cây cối rậm rạp, lòng hang rộng, nền đất tương đối bằng phẳng, xốp mềm. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Tại đây phát hiện nhiều bó cỏ đã héo và một chiếc gùi, một đôi dép tổ ong đã cũ được giấu trong ngách đá. Ở giữa bậc thứ nhất cách miệng hang 3m trên một mô đất có nhiều vết cào còn mới. Tiến hành cuốc lớp đất lên thì phát hiện nạn nhân đã chết, có vết thắt quanh cổ. Qua công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lực lượng CSĐT đã nhận định, cháu bé bị hiếp và bị xiết cổ đến chết. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Quá trình xác minh nhân thân cho thấy, cháu V là cô bé ngoan, rất chăm chỉ và chưa hề gây xích mích với ai. Khám nghiệm hiện trường, các điều tra viên phát hiện trên chiếc thắt lưng da quấn quanh cổ nạn nhân có một mẩu giấy thiếp mời giắt ở mép khóa, vị trí người nhận có ghi là "bạn Hà Nàn Sán (Đội 3)". (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Lực lượng CSĐT nhận định, nhiều khả năng chiếc thắt lưng trên là của hung thủ. Chủ nhân của nó là người liên quan đến người nhận thiếp mời. Ở vùng cao Nàn Sán, việc cưới hỏi của đồng bào ít mời nhau bằng thiếp. Khoanh vùng đối tượng, cơ quan điều tra xác định đó là đám cưới mới và người nhận thiếp tên Hà ở thôn Nàn Vái, xã Nàn Sán. Hà đã bỏ đi lấy chồng bên Trung Quốc và có một cậu em trai tên là Lùng Văn Triều, sinh năm 1995. Khám xét khẩn cấp tại nhà Triều, cơ quan điều tra phát hiện có 3 mảnh thiếp mời, trong đó có 2 mảnh có nguồn gốc cùng mảnh thu được tại hiện trường. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Kết quả giám định cho thấy mảnh thiếp mời thu được ở hiện trường và 2 mảnh thiếp thu được ở nhà đối tượng Triều được xé ra từ một tấm thiếp. Qua củng cố tài liệu, cơ quan công an xác định nhiều khả năng Triều là đối tượng có liên quan tới vụ án. Tuy nhiên, lúc này Triều đã bỏ trốn sang nhà chị gái ở Trung Quốc. Ngày 24/10/2010, lực lượng CSĐT phối hợp với lực lượng Công an huyện, Ban Công an xã Nàn Sán tiến hành mai phục tại lối mở Bến Mảng tại thôn Hóa Chư Phùng và bắt được đối tượng Triều khi y đang trở về Si Ma Cai. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Theo lời Triều, vài tháng trước, lúc đi ngang qua đường, Triều thấy em V đang ngồi giặt quần áo cạnh mương liền lấy một hòn đá ném trêu, chẳng may làm vỡ chiếc chậu giặt bằng nhựa. Cô bé về nhà kể chuyện với bố. Hôm sau, bố V gặp Triều ngoài đường đã mắng chửi khiến hắn tức tối. Khoảng 13h45 ngày 21/10/2010, em V đi hái rau lợn, phát hiện thấy em đi một mình, Triều lao vào dùng tay bóp cổ và rút thắt lưng xiết cổ làm em ngất đi. Sau đó, hắn vác V vào hang đá để thực hiện hành vi đồi bại. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Sau khi hãm hiếp, Triều tiếp tục xiết cổ khiến em chết tại chỗ. Để che đậy hành vi phạm tội, Triều đến lều nương của một người dân gần đó lấy chiếc cuốc về đào hố, chôn nạn nhân xuống và lấp đất lại. Tuy nhiên, đến khoảng 9h ngày hôm sau, do sợ bị cơ quan điều tra phát hiện, Triều đã bỏ trốn sang nhà chị gái bên Trung Quốc. Với hành vi phạm tội của mình đối tượng đã phải trả giá trước pháp luật. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Xem thêm video: Phát hiện thi thể trôi sông. Nguồn: ĐTHĐT.
Gia Đạt
Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống : https://kienthuc.net.vn/mau-thiep-moi-to-sat-nhan-giet-nu-sinh-vui-xac-trong-hang-post1546206.html