Mâu thuẫn nhỏ, em đâm anh ruột trọng thương

Mâu thuẫn nhỏ, em đâm anh ruột trọng thương
một ngày trướcBài gốc
Cha mẹ mất sớm, hai anh em ruột sống cùng nhau dưới một mái nhà, dựa vào nguồn thu từ dãy nhà trọ để sống. Trong một ngày cận tết nguyên đán, chỉ vì mâu thuẫn trong sinh hoạt, bức xúc nhau vì chuyện dọn dẹp nhà cửa và thu tiền trọ mà cả hai nảy sinh mâu thuẫn. Trong lúc cãi vả, người em đã dùng dao đâm anh mình bị thương. Một cái tết buồn cho cả hai anh em…
Võ Minh Quý (sinh năm 1999) là em ruột song sinh của anh Võ Minh Phú (sinh năm 1999), cùng sinh sống tại khu phố Thắng Lợi 2, phường Dĩ An (TP.Dĩ An). Quý và Phú có dãy phòng trọ cho thuê là nguồn thu nhập chính, Quý có nhiệm vụ thu tiền trọ hàng tháng.
Khoảng 8 giờ ngày 21-1-2023, Phú nói Quý dọn dẹp nhà cửa và đi mua đồ cúng 30 tết nhưng Quý không làm. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, Quý và Phú cùng bạn bè tổ chức ăn và uống bia tại nhà đến 17 giờ 30 phút thì nghỉ. Trong lúc Phú đi ngủ còn Quý đi đến phòng trọ số 2 do chị N.T.T thuê ở để thu tiền trọ nhưng chị T. nói đã đóng tiền trọ cho anh Phú rồi nên chị T. cùng Quý đi đến nhà gặp anh Phú để đối chứng nhưng anh Phú còn ngủ nên chị T. đi về.
Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, khi anh Phú tỉnh dậy, Quý hỏi anh Phú đã thu tiền trọ chưa thì anh Phú nói chưa. Do Quý không dọn dẹp nhà và anh Phú không nhận đã thu tiền trọ của chị T. nên Quý và anh Phú xảy ra mâu thuẫn lớn tiếng cãi nhau. Bực tức, Quý chạy đến chỗ bếp nấu ăn lấy một con dao chém nhiều nhát vào người anh Phú.
Sau đó, anh Phú gắng gượng đi vào nhà vệ sinh nhưng do bị choáng, anh Phú ngất xỉu nên được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương rồi chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy TP.Hồ Chí Minh tiếp tục điều trị. Giám định tỷ lệ thương tích của anh Phú là 47%. Riêng Quý đã đến Công an phường Dĩ An để đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.
Tại phiên tòa hình sự sơ thẩm ngày 9-5 vừa qua, bị cáo Quý đã thành thật khai nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo cho biết trong lúc nóng giận không kiềm chế được nên đã ra tay chém anh trai mình. Chỉ vì một vài mâu thuẫn lặt vặt trong sinh hoạt nhưng thay vì đối thoại, nhường nhịn nhau để cùng đón tết vui vẻ thì cả hai anh em lại chọn to tiếng, chửi bới nhau để dẫn đến kết cục đau lòng. Hai anh em nương tựa nhau, sống cùng nhau nhiều năm, nay vì “giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực” mà người bị thương, kẻ “xộ khám”. Căn cứ mức độ, hành vi phạm tội, Hội đồng xét xử đã xử phạt bị cáo Võ Minh Quý 7 năm tù về tội “Giết người” trong trường hợp phạm tội chưa đạt.
LÊ NA
Nguồn Bình Dương : https://baobinhduong.vn/mau-thuan-nho-em-dam-anh-ruot-trong-thuong-a348650.html