Mâu thuẫn từ việc mời bia không chịu uống, người mất mạng kẻ lãnh án chung thân

Mâu thuẫn từ việc mời bia không chịu uống, người mất mạng kẻ lãnh án chung thân
14 giờ trướcBài gốc
Theo cáo trạng, tối 20/02/2024, chị Lý Mỹ Phụng tổ chức sinh nhật cho chồng nên có mời bạn của hai bên đến dự.
Trong đó có Nguyễn Thế Kiệt, Đặng Quang Vinh (bạn đồng nghiệp làm bếp chung với chồng chị Phụng). Tất cả cùng ăn uống tại nhà hàng Hải Dương Quán. Trong lúc ăn tiệc, Kiệt nhiều lần mời anh Vinh uống bia nhưng anh Vinh từ chối không uống.
Kiệt cho rằng anh Vinh xem thường mình nên dẫn đến cự cãi giữa hai bên. Được nhóm bạn can ngăn nên Kiệt đi ra ngoài.
Bị cáo Nguyễn Thế Kiệt
Lúc này, do vẫn còn bực tức, nghĩ bị anh Vinh xem thường nên Kiệt đi bộ đến siêu thị gần đó mua hai con dao rồi quay trở lại trước nhà hàng, chờ anh Vinh ra về để đánh.
Khoảng 00 giờ 30 ngày 21/02/2023, anh Vinh cùng nhóm bạn ra về, khi ra khỏi nhà hàng thì Kiệt từ bên kia đường cầm hai con dao chạy qua. Nhóm bạn của Kiệt thấy vậy liền can ngăn Kiệt.
Anh Vinh biết Kiệt chờ mình để đánh nhau nên dùng tay không xông vào đánh Kiệt. Khi thấy Kiệt vung dao lên đánh lại thì anh Vinh quay lưng bỏ chạy.
Kiệt đuổi theo dùng dao tấn công từ phía sau khiến nạn nhân ngã quỵ vì trọng thương.
Sau khi gây án, Kiệt vứt hung khí rồi đón xe Grab về nhà trọ ở xã Tân Kiên, Bình Chánh; sau đó, lấy xe máy chạy về nhà ở Bến Tre và đến Công an xã Mỹ Hòa, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre đầu thú.
Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Đến 01 giờ 20 phút ngày 21/02/2024, anh Vinh tử vong tại bệnh viện. Chị Phụng đến Công an trình báo.
Hà An
Nguồn CA TP.HCM : http://congan.com.vn/vu-an/moi-bia-khong-chiu-uong-nguoi-mat-mang-ke-lanh-an-chung-than_179993.html