Thủ tướng Phạm Văn Đồng và đồng chí Fidel Castro, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Thủ tướng Chính phủ Cách mạng Cuba chụp ảnh với các Anh hùng Quân giải phóng miền nam Việt Nam (tháng 9/1973). (Ảnh: TTXVN)
... Tính đến sáng 10/9/2025, chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề “65 năm Nghĩa tình Việt Nam - Cuba” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động đã nhận được hơn 420 tỷ đồng, với hơn 2 triệu lượt ủng hộ. Riêng tại Lâm Đồng, sau khi phát động vào ngày 25/8, đến sáng 10/9, Hội Chữ thập đỏ tỉnh cũng đã nhận được sự ủng hộ với số tiền hơn 270 triệu đồng và còn đang tiếp tục quyên góp. Những con số ấy không chỉ là vật chất, mà còn là biểu tượng của tình nghĩa, của trách nhiệm và của đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.
Các chiến sĩ Đoàn Khe Sanh, Quân giải phóng Trị Thiên - Huế nồng nhiệt đón mừng Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Thủ tướng Chính phủ Cách mạng Cuba Fidel Castro đến thăm Vùng giải phóng miền Nam Việt Nam, ngày 15/9/1973. (Ảnh: TTXVN)
Đối với người Việt Nam, Cuba không chỉ là một quốc gia bạn bè xa xôi. Đó là đất nước đã từng đồng cam cộng khổ, đã từng gánh vác, sẻ chia những gian khó nhất với chúng ta trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Minh chứng cho điều đó là câu nói bất hủ của lãnh tụ Fidel Castro: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”, ngay trong cuộc mít-tinh tại quảng trường cách mạng Jose Marti ở La Habana ngày 2/1/1966, nhân kỷ niệm Ngày Cách mạng Cuba thành công (1/1/1959 - 1/1/1966) và chào mừng Hội nghị Đoàn kết Á-Phi-Mỹ Latinh. Câu nói ấy đã trở thành lời thề sắt son của tình đồng chí, anh em 2 nước cho tới ngày nay. Và cũng chính Fidel Castro là nguyên thủ quốc gia đầu tiên và duy nhất vào vùng giải phóng Quảng Trị năm 1973, giữa lằn ranh bom đạn, để bày tỏ tình đoàn kết quốc tế đặc biệt với Nhân dân Việt Nam.
Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham gia đóng góp ủng hộ Nhân dân Cuba tại lễ phát động ngày 8/9.
Cuba còn hiện diện bằng tình yêu thương nồng ấm và sự hi sinh vô bờ bến bằng những công trình, phần việc trên đất Việt Nam, để chúng ta vực dậy và vượt qua khó khăn trong và sau chiến tranh. Chúng ta không được phép quên giữa lúc đế quốc Mỹ tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại ở miền Bắc, nhiều bác sĩ, nhân viên y tế Cuba đã sang giúp chữa trị cho các thương binh và người dân bị nạn. Hay bất chấp sự phong tỏa bằng bom, mìn của đế quốc Mỹ, các tàu Cuba vẫn cập cảng Hải Phòng vận chuyển hàng cứu trợ của nhân dân Cuba giúp Nhân dân Việt Nam. Những kỹ sư, công nhân, chuyên gia Cuba đã góp sức xây dựng Bệnh viện Hữu nghị Đồng Hới, khách sạn Thắng Lợi, xây dựng cầu, đường, nhà máy... với dấu ấn vẫn còn in đậm trong đời sống hôm nay.
Bởi thế, khi nhân dân Cuba hiện đang trải qua giai đoạn khó khăn, Nhân dân Việt Nam nói chung và Lâm Đồng chúng ta không thể đứng ngoài cuộc. Việc quyên góp hôm nay không chỉ là nghĩa cử sẻ chia, mà còn là sự tiếp nối truyền thống, là cách để chúng ta tri ân tình cảm máu thịt mà Cuba từng dành cho Việt Nam.
Có thể, trong đời sống thường nhật, tùy từng hoàn cảnh, những khoản đóng góp của mỗi cá nhân, mỗi tập thể sẽ không lớn. Nhưng khi cộng lại, đó là đại dương nghĩa tình, là sức mạnh tinh thần vô giá. Đó cũng là lời khẳng định tình hữu nghị Việt Nam - Cuba không bao giờ phai nhạt trước thử thách thời gian.
Hôm nay, chúng ta sẻ chia để mai sau có quyền tự hào rằng, người Việt Nam đã và đang viết tiếp câu chuyện đẹp về tình nghĩa với nhân dân Cuba anh em, một câu chuyện đã được bắt đầu bằng máu xương, bằng sự hi sinh cao cả.
Phúc Sinh