Các quan chức cho biết 88 người cũng đang được điều trị tại bệnh viện. Chiếc F-7 BGI đã bị rơi ngay sau khi cất cánh lúc 1h06 chiều 21/7 từ căn cứ không quân Kurmitola ở thủ đô trong một nhiệm vụ huấn luyện thường lệ.
Quân đội cho biết máy bay đã gặp sự cố kỹ thuật.
Hình ảnh cho thấy các nhân viên cứu hộ đang tìm kiếm các mảnh vỡ trong các tòa nhà bị cháy đen trong khi các thành viên gia đình của các nạn nhân đau buồn vây quanh hiện trường.
Sayedur Rahman, trợ lý đặc biệt của cố vấn trưởng về y tế, nói với các phóng viên rằng 27 người đã thiệt mạng, 88 người phải nhập viện do bị bỏng. Những người thiệt mạng bao gồm 25 trẻ em, một giáo viên và phi công.
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Reuters
Chính phủ đã công bố một ngày quốc tang, với cờ rủ được treo và các buổi cầu nguyện đặc biệt tại tất cả các địa điểm thờ cúng.
Theo Jane's Information Group, F-7 BGI là biến thể cuối cùng và tiên tiến nhất trong dòng máy bay Chengdu J-7/F-7 do Trung Quốc sản xuất. Bangladesh đã ký hợp đồng mua 16 máy bay vào năm 2011 và việc giao hàng đã hoàn tất vào năm 2013.
Vụ việc xảy ra trong bối cảnh quốc gia láng giềng Ấn Độ vừa xảy ra thảm họa hàng không tồi tệ nhất thế giới trong một thập kỷ sau khi một máy bay của hãng Air India đâm vào ký túc xá của một trường đại học y ở Ahmedabad vào tháng trước, khiến 241 trong số 242 người trên máy bay và 19 người dưới mặt đất thiệt mạng.
Lực lượng cứu hộ đang tìm các mảnh vỡ và thi thể các nạn nhân - Ảnh: Reuters
Anh Duy