Truyền thông địa phương đưa tin, chuyến bay gặp sự cố hôm 21/5 của IndiGo mang số hiệu 6E2142 khởi hành từ sân bay quốc tế Indira Gandhi (Delhi) đến Srinagar.
Trong quá trình di chuyển, máy bay bất ngờ gặp phải một trận mưa đá lớn kèm gió mạnh. Ít phút sau, một đàn chim bất ngờ lao vào máy bay gây ra lỗ thủng lớn phía trước, đe dọa nghiêm trọng đến an toàn của hành khách và phi hành đoàn.
Ảnh: Times Now
Hỗn loạn là cảnh tượng chính được những người có mặt trên chuyến bay 6E2142 thời điểm đó kể lại. Rất nhiều hành khách là phụ nữ và trẻ em không thể giữ bình tĩnh, liên tục la hét, khóc lóc, hoảng loạn.
Cơ trưởng điều khiển chuyến bay đã nhanh chóng báo cáo "tình huống khẩn cấp" tới kiểm soát không lưu tại sân bay Srinagar.
Sau khi trải qua rung lắc mạnh và sấm chớp liên hồi, chuyến bay chở 227 hành khách đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Srinagar vào lúc 18h30. Owais Maqbool, hành khách có mặt trên chuyến bay, thở phào nhẹ nhõm khi vừa "từ cõi chết trở về".
"Tôi đang trên đường trở về quê nhà ở Srinagar thì máy bay gặp sự cố. Ai cũng la hét hoảng loạn", Maqbool kể lại, đồng thời khẳng định rằng chỉ có "phép màu" mới giúp được anh và hơn 200 hành khách khác bảo toàn mạng sống.
Đại diện hãng hàng không IndiGo sau đó đã lên tiếng xác nhận sự cố xảy ra hôm 21/5, đồng thời ca ngợi phi hành đoàn trên chuyến bay 6E2142 đã xử lý chuyên nghiệp và đúng quy trình để đảm bảo an toàn cho toàn bộ hành khách.
Theo thông tin từ Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD), vào chiều tối cùng ngày, khu vực Delhi hứng chịu một trận mưa đá lớn kèm gió giật lên tới 79 km/h khiến nhiều cây xanh bị đổ, ngập úng và ùn tắc giao thông nghiêm trọng.