Những ngày qua, mẹ con bé Bắp đã trở thành hình mẫu đáng ngưỡng mộ qua hành trình kiên cường đối mặt với căn bệnh ung thư. Vào ngày 4/11/2024, Tiktoker Phạm Thoại đã phát động chiến dịch quyên góp cho bé Bắp, với mục tiêu kêu gọi 6-7 tỷ đồng cho việc điều trị tại Trung Quốc, qua nền tảng gây quỹ có thể kiểm tra giao dịch trực tuyến. Đến ngày 24/2/2025, tổng số tiền quyên góp đã vượt mốc 16,7 tỷ đồng, tuy nhiên, hiện tại trong tài khoản chỉ còn hơn 54,7 triệu đồng, phần lớn số tiền đã được rút.
Nhiều người đã đóng góp và không khỏi thắc mắc về việc sử dụng số tiền này. Tuy nhiên, mẹ bé Bắp từ chối công khai sao kê, cho rằng việc kiểm tra qua Phạm Thoại là đủ và khẳng định đây là quyên góp tự nguyện, không cần giải trình thêm.
Hình ảnh Thu Hòa livestream bán hàng trong bệnh viện kiếm tiền chữa bệnh cho con từng viral trên MXH. Ảnh: Internet
Đặc biệt, một đoạn video từ buổi livestream giữa mẹ bé Bắp và Phạm Thoại hồi tháng 11/2024 bất ngờ lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Trong video, khi một người dùng đặt câu hỏi về việc sao kê nếu bé Bắp bình phục, mẹ bé Bắp đã trả lời một cách đầy thẳng thắn: “Dạ, sao kê để làm gì ạ, lấy giấy hả chị (cười). Nhiều người vô tri thật, thật sự luôn.”
Cô tiếp tục giải thích rằng số tiền quyên góp là sự đóng góp từ trái tim của những người hảo tâm, và không ai bị ép buộc. Đồng thời, cô khẳng định không có bất kỳ mục đích cá nhân nào, chỉ sử dụng tiền để chăm sóc cho con trai. Mẹ bé Bắp cũng mạnh mẽ chỉ trích những người yêu cầu sao kê, cho rằng họ là những người "sân si" hoặc "muốn bệnh như Bắp để được hỗ trợ mà không được."
Vẫn xoay xở tiền chữa bệnh cho con, sự cố sao kê và lý do hạn chế cập nhật tình hình
Theo thông tin từ VietNamNet, trong bối cảnh đoạn video về việc sao kê tiền từ thiện đang gây xôn xao trên mạng xã hội, chị Lê Thị Thu Hòa, mẹ bé Bắp, đã lên tiếng giải thích về sự việc này. Chị cho biết, đoạn video được lan truyền thực chất là một phần của phiên livestream vào ngày 12/11/2024, khi chị nhận được yêu cầu sao kê từ một người theo dõi. Tuy nhiên, chị khẳng định video này đã bị cắt ghép, không phản ánh đúng sự thật.
Phát ngôn của mẹ Bắp trên livestream khiến nhiều người phẫn nộ. Ảnh cắt từ clip
Chị Thu Hòa chia sẻ: “Hôm đó, trong lúc livestream, tôi nhận được bình luận từ một người: ‘Tao đang ở dưới bệnh viện, mày xuống sao kê ngay cho tao’. Lúc đó đã khuya rồi, tôi chỉ trả lời lại: ‘Giờ này bạn bắt mình sao kê để lấy giấy hay làm gì?’. Họ lại tiếp tục nhắn ‘Mày bắt chúng tao cho tiền rồi tao bắt mày sao kê mày lại không dám’. Tôi mới giải thích thật rằng mọi người yêu thương Bắp và ủng hộ là từ tấm lòng, chứ không ai ép buộc, và thời điểm đó, mẹ con tôi vừa qua Singapore, làm sao sao kê được”.
Chị cũng giải thích về việc không cập nhật tình hình của con trên mạng xã hội thời gian gần đây. “Mỗi lần đăng bài là lại bị xuyên tạc. Tôi không thể kiểm soát được. Phần vì không thể trả lời hết câu hỏi của mọi người, phần vì có những bình luận quá nhẫn tâm. Tôi phải đóng bình luận lại để bảo vệ tinh thần mình và bảo vệ con. Khổ thân con tôi, cứ hễ đăng bài là lại bị làm phiền.”
Về việc sao kê tiền từ thiện, chị Thu Hòa khẳng định rằng TikToker Phạm Thoại, người phát động chiến dịch quyên góp, sẽ livestream vào tối 25/2 để chia sẻ mọi thông tin chi tiết và làm rõ những nghi vấn liên quan.
Lùm xùm câu chuyện sao kê
Câu chuyện về TikToker Phạm Thoại (người có hơn 6 triệu lượt theo dõi trên TikTok) và hành trình đồng hành cùng bé Bắp trong cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư máu đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng, đặc biệt là việc kêu gọi quyên góp từ thiện với số tiền hơn 16 tỷ đồng.
Thư kêu gọi quyên góp tiền chữa trị cho bé Bắp của TikToker Phạm Thoại. Ảnh cắt từ clip
Vào tháng 10/2024, Phạm Thoại chia sẻ rằng anh đã ứng trước 800 triệu đồng để giúp mẹ con bé Bắp đóng viện phí và tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, đến tháng 11/2024, với diễn biến phức tạp của bệnh tình bé Bắp, Phạm Thoại tiếp tục kêu gọi cộng đồng đóng góp một khoản tiền lớn để hỗ trợ việc điều trị, đồng thời công khai số tiền quyên góp sẽ được chuyển vào tài khoản của anh, với khả năng sao kê trực tuyến qua một ứng dụng công nghệ.
Sau khi thông tin về việc kêu gọi hơn 16 tỷ đồng để chữa bệnh cho bé Bắp được chia sẻ, nhiều người đã yêu cầu Phạm Thoại công khai sao kê số tiền quyên góp, cũng như chi tiết các khoản chi trả. Tuy nhiên, sự việc trở nên căng thẳng hơn khi chị Thu Hòa, mẹ bé Bắp, không thường xuyên cập nhật tình hình của con, gây ra nhiều thắc mắc từ dư luận.
Đặc biệt, đoạn video chia sẻ về chuyện sao kê tiền từ thiện giữa chị Thu Hòa và Phạm Thoại bất ngờ "viral" vào tối 23/2, làm dấy lên tranh cãi. Trong video, chị Thu Hòa từ chối công khai sao kê, khẳng định rằng Phạm Thoại là người đứng ra kêu gọi và chỉ cần anh kiểm tra là đủ. Chị cho biết: "Sao kê để làm gì ạ? Sao kê lấy giấy hả chị? Nhiều người vô tri thật sự luôn... Những đồng tiền cô chú cho bé Bắp là xuất phát từ tấm lòng, tình yêu thương cô chú gửi đến bé Bắp. Đó là tự tâm của cô chú, mẹ Bắp không hề ép buộc ai."
Chị cũng khẳng định rằng số tiền quyên góp không được dùng vào mục đích cá nhân mà chỉ để lo cho con và chỉ những người không đóng góp mới yêu cầu sao kê.
Giải thích về chuyện làm răng sứ và cho con trai đầu học trường quốc tế
Mới đây, mẹ bé Bắp cũng lên tiếng giải thích về những thông tin gây tranh cãi liên quan đến việc cho con trai đầu học trường quốc tế và quyết định làm lại răng sứ, đặc biệt sau khi có nhiều đồn đoán không chính xác lan truyền trên mạng xã hội.
Về việc cho con trai đầu học trường quốc tế, chị Thu Hòa cho biết, cháu đã được gửi vào trường từ ngày 5/8/2024 với mức học phí 4,5 triệu đồng/tháng, tuy nhiên có tin đồn cho rằng học phí lên đến 30 triệu đồng/tháng. Chị giải thích rằng việc cho con học trường quốc tế không liên quan gì đến tiền quyên góp từ mạnh thường quân giúp đỡ chữa trị cho bé Bắp. Thực tế, khi bắt đầu có thu nhập ổn định từ việc livestream bán hàng, chị muốn con mình được học trong một môi trường tốt, và đây là quyết định cá nhân của chị.
Theo chia sẻ của chị Hòa, bé Bắp hiện được điều trị tại Singapore. Ảnh NVCC
Về việc làm răng sứ, mẹ bé Bắp chia sẻ rằng lần đầu tiên chị làm răng vào năm 2015, khi đó sử dụng răng titan. Tuy nhiên, sau nhiều năm, tình trạng răng bị đen và có mùi hôi, chị quyết định thay mới vào khoảng tháng 3, tháng 4 năm 2023, khi đang làm kế toán cho một nhà hàng và có thu nhập ổn định. Chị làm lại tổng cộng 4 chiếc răng sứ để cải thiện vấn đề sức khỏe răng miệng. Đáng chú ý là thời điểm này trùng với giai đoạn bé Bắp chưa bị bệnh, vì vậy không có mối liên hệ nào giữa quyết định làm răng và tình hình bệnh tật của con.
Chị Thu Hòa khẳng định: “Em khẳng định không có chuyện lợi dụng bệnh tình của con để kêu gọi tiền bạc như tin đồn lan truyền. Cô chú đã giúp Bắp rất nhiều để đủ chi phí điều trị ban đầu. Tuy nhiên, khi Bắp bị dịch não phải mổ 3 lần thì chi phí đôn lên rất nhiều. Ngoài sự hỗ trợ từ mọi người, em cũng cố gắng bán hàng để trang trải. Toàn bộ số tiền nhận được, em đều dùng cho việc chữa trị và thanh toán viện phí của bé.”
Hiện tại, sự việc vẫn đang thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng, đặc biệt là khi Phạm Thoại đăng tải thông báo mới trên trang cá nhân: "Mấy ngày bận quay mega live khiến mọi người lo lắng lên bài quan tâm quá. Hẹn 8h tối 25/2 mega live nhé! Cảm ơn mọi người đã quan tâm."
Nhật Linh