Mẹ bật khóc khi nghe con trai 16 tuổi xin được giải thoát khỏi đau đớn

Mẹ bật khóc khi nghe con trai 16 tuổi xin được giải thoát khỏi đau đớn
2 ngày trướcBài gốc
Năm Hoàng Nguyên gần 2 tuổi, bà Hoàng Thị Phúc (38 tuổi, quê Bình Thuận) thấy bụng con to bất thường nên đưa đi khám. Thời điểm ấy, bác sĩ chẩn đoán Nguyên bị bệnh thận đa nang cả 2 bên, một căn bệnh hiếm gặp ở trẻ nhỏ. Từ đó, cứ mỗi tháng, hai mẹ con lại vượt quãng đường dài từ quê vào TP.HCM để tái khám và mua thuốc về uống.
10 năm đằng đẵng cậu bé sống dựa vào thuốc, đáng tiếc bệnh vẫn nặng dần. “Con tôi bị suy thận mạn từ giai đoạn 1 đến giai đoạn 3 trong khoảng 10 năm, nhưng từ giai đoạn 3 đến giai đoạn cuối chỉ trong vài tháng”, bà Phúc tâm sự.
Nguyên đã phải chạy thận suốt 5 năm nay, chịu nhiều đau đớn. Trên cơ thể em đầy sẹo
Bà Phúc kể, từng có lần con “chết đi sống lại”. Hôm ấy, vừa chạy thận xong, về đến nhà trọ khoảng 15 phút thì bất ngờ mắt con trợn ngược, bụng phình cứng, dường như tim đã ngừng đập. Quá hốt hoảng, bà gọi điện thoại xin bác sĩ chỉ dẫn, sau đó đưa vào bệnh viện gần nhà nhất.
Khi đó tưởng con không qua được, ngay cả bác sĩ tuyến dưới cũng hoảng hồn trước tình trạng của con. May sao sau khi sơ cứu khoảng 30 phút, con dần hồi lại”, người mẹ có phần run rẩy khi nhớ lại.
Chứng kiến con vật vã vì đau, bà Phúc cũng nghẹn ngào nước mắt.
Bệnh suy thận của Nguyên đã biến chứng vào tận xương khiến em không thể ngồi lâu, đêm cũng mất ngủ vì đau đớn. Từ cẳng chân xuống bàn chân thường xuyên bị giật. Nhiều khi đang chạy thận, cậu bé đau đến mức hét lên đòi dừng lại. Lọc máu không hết cữ thì chất độc không được thải hết, bác sĩ và cha mẹ Nguyên đều biết, vậy nhưng vẫn phải nương theo sức của em.
Vài lần, khi thuốc giảm đau hết tác dụng, Nguyên lại xin mẹ cho giải thoát khỏi đau đớn. Em biết hoàn cảnh gia đình mình nghèo, chẳng có khả năng ghép thận, chỉ xin được chết.
“Con nói cha mẹ đã quá khổ vì con rồi, nếu còn cứ tiếp tục thì cả nhà sẽ khổ mãi. Con xin được về quê, rồi được ngày nào hay ngày đó…”, bà Phúc bật khóc nức nở.
"Không còn gì đau xót hơn khi chứng kiến con bị bệnh tật hành hạ mà mình vô dụng".
Vợ chồng bà từng hỏi thăm các bác sĩ về việc ghép thận cho con, nhưng rồi tiền bạc không có, tài sản cũng chẳng còn gì để bán. Họ đành chấp nhận đến đâu hay đến đấy.
Trước đây, khi con chưa chạy thận, bà Phúc làm công nhân hoặc buôn bán lặt vặt để phụ chồng kinh tế. Vài năm gần đây, một mình ông Mai Xuân Thìn (49 tuổi) đi phụ hồ cáng đáng cả gia đình. Riêng tiền thuốc men, đi lại chạy chữa cho Nguyên đã khoảng 5 triệu đồng/tháng, tiền thuê trọ và tiền điện khoảng 3 triệu, còn chưa kể sinh hoạt và lo cho 2 con nhỏ đang đi học. Đợt này, công việc của ông Thìn bấp bênh, không lo nổi tiền thuốc cho Nguyên, cậu bé phải vật vã chịu đựng.
Những cuốn sổ điều trị bệnh mạn tính của cậu bé đã sờn rách, xếp thành chồng dày.
Gia đình bà Phúc thuộc diện hộ nghèo.
Ông Lê Ngọc Phúng, Trưởng thôn 1, xã Đức Bình, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận xác nhận gia đình ông Mai Xuân Thìn thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Họ vốn chăm chỉ làm lụng nhưng do có con bị bệnh hiểm nghèo, điều trị kéo dài nên rơi vào cảnh khó khăn túng quẫn. Thỉnh thoảng, ở địa phương cho những phần quà từ thiện, gia đình ông Thìn luôn được ưu tiên, nhưng cũng chỉ giúp động viên tinh thần.
“Rất mong thông qua Báo VietNamNet, bạn đọc hảo tâm sẽ giúp đỡ cho gia đình, để bé Nguyên có cơ hội chữa bệnh”, ông Phúng bày tỏ.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
1. Gửi trực tiếp: Bà Hoàng Thị Phúc hoặc ông Mai Xuân Thìn;
Địa chỉ: Thôn 1, xã Đức Bình, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận.
Điện thoại: 0365631269
2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2025.040 (Em Mai Hoàng Nguyên)
Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148.
Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET
- The currency of bank account: 0011002643148
- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam
- SWIFT code: BFTVVNV X
- Qua TK ngân hàng Vietinbank:
Chuyển khoản: Báo VietNamNet
Số tài khoản: 114000161718
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa
- Chuyển tiền từ nước ngoài:
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch
- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội
- Swift code: ICBVVNVX126
3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:
- Phía Bắc: Địa chỉ: Tầng 18, Tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), số 68 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 02437722729
Khánh Hòa
Nguồn VietnamNet : https://vietnamnet.vn/me-bat-khoc-khi-nghe-con-trai-16-tuoi-xin-duoc-giai-thoat-khoi-dau-don-2372199.html